Chung kết lượt đi AFF Cup 2014 Thái Lan-Malaysia: 2-0

Lợi thế cho người Thái

Thái Lan chiếm ưu thế trước Malaysia sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi. Ảnh: Getty Images
Thái Lan chiếm ưu thế trước Malaysia sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi. Ảnh: Getty Images
TP - Trận lượt đi hôm qua kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Thái Lan, nhưng chưa thể nói được điều gì khi Malaysia nổi tiếng chơi hay khi lâm vào nghịch cảnh. Họ từng đánh bại tuyển Việt Nam khi bị dẫn trước ở lượt đi, nên mọi thứ vẫn ở phía trước, dù rằng lợi thế có phần nghiêng về thầy trò Kiatisak.

Đội bóng của HLV Kiatisak đang tràn đầy tự tin hướng đến chức vô địch. Bản thân cầu thủ từng là chân sút hàng đầu Thái Lan cũng muốn đi vào lịch sử với tư cách vô địch cả ở vai trò HLV lẫn cầu thủ. Với dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết, Thái Lan đã toàn thắng ở vòng bảng và có chiến thắng 3-2 trước chính Malaysia.

 Sân nhà Rajamangala mang đến điểm tựa cực lớn cho đội bóng xứ chùa Vàng khi ở đây họ đã từng thắng Philippines tới 3-0 ở trận bán kết lượt về. Một động lực khác đến từ liên đoàn bóng đá Thái Lan khi treo thưởng gần 1 triệu USD cho chức vô địch. Điều ấy khiến đội bóng trẻ trong tay HLV Kiatisak càng chơi càng nhuần nhuyễn và chiếm hoàn toàn ưu thế trước Malaysia trong trận chung kết lượt đi trên sân nhà.

 

Có thể nói không quá rằng, ở cuộc đấu tại Rajamangala, chỉ có Thái Lan chơi bóng còn Malaysia chỉ lo phá lối chơi của đối thủ và có nhiều tình huống…đấu võ trên sân. Dù tuyên bố rất hùng hồn nhưng đội bóng của HLV Salleh không là chính mình trước sức ép cực mạnh của đội chủ nhà. Họ chơi rắn quá mức cần thiết và gần như không triển khai được bất cứ tình huống nào đáng chú ý về phần sân đối phương. Malaysia triển khai một đội hình phòng ngự dày đặc chỉ để mong tìm kiếm chút lợi thế trước khi được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Hàng thủ Malaysia chơi tốt và trong hiệp đấu đầu tiên, đã giữ vững được khung thành. Lối chơi tấn công đập nhả đẹp mắt của Thái Lan chỉ duy trì được hiệu quả trong các tình huống phối hợp nhưng đến những pha dứt điểm cuối cùng thường đi ra ngoài khung thành. Thời gian cứ trôi về phía cuối trận và những tưởng Malaysia đạt được mục tiêu có điểm trên sân khách của mình. 

Nhưng Thái Lan vừa hay lại vừa may, phút 70 tiền đạo Kraison của họ có pha ngã đẹp mắt trong vòng cấm địa và ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Charyl Chapuis, một trong những ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014 lần này, đã không bỏ qua cơ hội giúp Thái Lan vươn lên dẫn trước.

Đó là tình huống khai thông thế bế tắc để rồi đến cuối trận đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 86, sau đường chuyền dọn cỗ của Songkrasin, Thaweekarn thoải mái dứt điểm tung lưới trống của Malaysia. Chỉ 2 phút sau, thậm chí tỷ số suýt được nâng lên 3-0 khi Chapuis dứt điểm đi chệch cột dọc.


MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.