Lukaku: Từ kẻ gieo ác mộng thành 'Ông già Noel'

Lukaku thành "tội đồ" của M.U ở trận đấu hôm qua.
Lukaku thành "tội đồ" của M.U ở trận đấu hôm qua.
TPO - Trước trận đấu, Vincent Kompany của Man City đã chỉ ra cái tên đáng ngại nhất bên phía M.U là Romelu Lukaku. Nhưng thực tế trận đấu lại trái ngược hoàn toàn. Từ kẻ gây nỗi sợ hãi cho các hàng thủ đối phương, tại Old Trafford đêm qua, Lukaku trở thành "Ông già Noel" tặng quà Giáng sinh cho Man City.

Trước khi bước vào trận derby Manchester tại sân Old Trafford thuộc vòng 16 Premier League, Vincent Kompany – đội trưởng của Man City đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của Romeu Lukaku và yêu cầu tất cả phải cảnh giác với tiền đạo này: "Tôi đánh giá Lukaku rất cao. Cậu ấy là một tiền đạo chăm chỉ và cống hiến hết mình. Lukaku là mẫu tiền đạo hoàn hảo cho bất kì huấn luyện viên nào. Nếu có điều gì cần cải thiện, cậu ấy sẽ nỗ lực hết mình vì nó".

"Mọi người đang nói về sự khô hạn bàn thắng của Lukaku. Đúng là vậy. Tuy nhiên, rõ ràng khi nhắc đến một cầu thủ giỏi ghi bàn, tôi thường nghĩ đến Lukaku, cậu ấy là một chàng trai nguy hiểm. Cậu ấy luôn tiến bộ không ngừng, chúng tôi phải cảnh giác cao với cậu ấy ở trận này", Kompany nói về sự nguy hiểm của người đàn em trong màu áo ĐT Bỉ.

Tuy nhiên, những lời của Kompany đã trở nên thừa thãi. Thay vì trở thành kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho các hàng thủ đối phương như phần đầu mùa giải, tại Old Trafford đêm qua, Lukaku lại trở thành "ông già Noel" đáng yêu tặng quà Giáng sinh cho Man City. Xuyên suốt 90 phút, tiền đạo người Bỉ tỏ ra quá vô duyên. Anh chỉ có 2 cú dứt điểm về phía khung thành đội khách và chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. Tình huống đáng kể nhất anh tạo ra là phút 85, khi đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Anthony Martial. Tuy nhiên, bóng bị thủ thành Ederson cản ngay trên vạch vôi.

Không những vậy, Lukaku còn trở thành tội đồ, khi “kiến tạo” cả hai bàn thắng cho đối thủ.

Lukaku: Từ kẻ gieo ác mộng thành 'Ông già Noel' ảnh 1 Các fan chế ảnh tiền đạo của Man Utd nhập vai "Ông già Noel", tặng quà Giáng sinh sớm cho thầy trò Guardiola.

Trong tình huống David Silva ghi bàn mở tỷ số cho Man City, Lukaku lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự và đã phá bóng thiếu quyết đoán, để bóng trôi đến vị trí của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Ở bàn thua thứ 2 của M.U, Lukaku phá bóng trúng một đồng đội, khiến bóng bật lại đúng vị trí mà Nicolas Otamendi đã chờ sẵn và hậu vệ này dễ dàng ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Man City.

"Romelu Lukaku được trao hàng loạt cơ hội hôm nay, nhưng đều phá hỏng. Chẳng ai nghĩ tiền đạo giá 97 triệu đôla lại chơi tệ như thế. Mourinho cần giam Lukaku trên ghế dự bị ngay lập tức. Cậu ta không đủ năng lực để chơi cho Man Utd", nhà báo Liam Canning của TalkSport bày tỏ quan điểm trên Twitter. Ý kiến này nhận được hơn 2.000 lượt nhấn nút "like" và gần 200 bình luận.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nói rằng, M.U thua vì những sai lầm. Dù ông không nói rõ là ai, nhưng tất cả đều tin rằng, “Người đặc biệt” ám chỉ “tội đồ” Lukaku. Có trong những ngày tới, Lukaku sẽ phải dần làm quen với ghế dự bị, khi mà Zlatan Ibrahimovic đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng lĩnh xướng hàng công.

MỚI - NÓNG