Cúp QG- Sư tử trắng 2018

Lượt về sẽ nóng trên sân Hàng Đẫy?

Hà Nội và HAGL sẽ lại cống hiến một trận cầu hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy?. Ảnh: VSI.
Hà Nội và HAGL sẽ lại cống hiến một trận cầu hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy?. Ảnh: VSI.
TP - Trận lượt về Tứ kết Cúp quốc gia- Sư tử trắng 2018 giữa hai đội Hà Nội FC và HAGL sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối mai (15/5). Do luật bàn thắng sân khách, HAGL buộc phải thắng hoặc hoà với nhiều hơn hai bàn.

Đúng như sự mong đợi của người hâm mộ bóng đá cả nước, trận tứ kết lượt đi Cup Quốc gia- Sư tử trắng 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC đã diễn ra trên sân Pleiku rất hấp dẫn, quyết liệt cả trong và ngoài sân cỏ.

Nếu ở V-League lúc này khó đội nào cạnh tranh được với Hà Nội khi họ một mình một ngựa dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng ở mặt trận Cúp QG lại khác. Ở sân chơi Cúp QG, HAGL mới là ứng viên số 1. Họ cho thấy một phong độ rất ấn tượng, thắng Than Quảng Ninh 5-0 trên sân nhà Pleiku, rồi vượt qua ĐKVĐ V-League Quảng Nam với tỉ số 3-2 ngay trên sân khách Tam Kỳ.

Trận tứ kết lượt đi Cúp QG giữa HAGL và Hà Nội trên sân Pleiku diễn ra hấp dẫn nhất từ trước đến nay (ở mặt trận đấu Cúp). Đó là cuộc chiến thực sự giữa những cầu thủ U23. Sau khi hậu vệ Văn Thanh (HAGL) có pha căng ngang khiến Duy Mạnh (Hà Nội) đốt lưới nhà, đến lượt tiền đạo Quang Hải giúp Hà Nội FC nâng tỷ số lên 2-1. Rồi Đình Trọng trở thành tội đồ thứ 2 của Hà Nội khi phạm lỗi với Rimario trong vòng 16m50. Và Công Phượng lập công trên chấm 11m. Như vậy, có 3 bàn thắng được ghi của 3 cầu thủ U23 Việt Nam, trong số này có pha đốt đền của Duy Mạnh.

HAGL sẽ có cơ hội đòi nợ cũ khi gặp lại Hà Nội FC ở lượt về vòng Tứ kết Cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu được người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước chờ đợi bởi 2 đội cũng mang theo những dư chấn của trận lượt đi trên sân Pleiku.

Về dư chấn của trận lượt đi giữa HAGL và Hà Nội, có lẽ xuất phát từ việc ngoại binh Rimario của HAGL chơi quá rắn và hay xô xát mà vẫn không bị phạt thẻ làm cho các cầu thủ lẫn BHL của Hà Nội bức xúc, dẫn đến những sự cố đáng tiếc cả trong và ngoài sân cỏ.

Hình ảnh của Rimario làm ta nhớ đến tiền đạo Diego Costa (người Tây Ban Nha gốc Brazil) thường có những hành động khiêu khích và va chạm với các hậu vệ đối phương. Ví dụ như sau va chạm với các hậu vệ Laurent Koscielny và Gabriel Paulista (bị thẻ đỏ) trong trận đấu với Arsenal mùa 2015-2016, anh bị Liên đoàn Bóng đá Anh buộc tội có hành vi bạo lực và phải nhận án phạt cấm thi đấu ba trận. Vấn đề còn lại là tiếng nói của VFF và sự làm việc của Ban trọng tài VFF.

Một tiền đạo tìm lại chính mình

Trên SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng), ngoài tiền vệ U23 VN Phan Văn Đức thi đấu xuất sắc và góp một pha làm bàn giúp SLNA đánh bại SHB Đà Nẵng ngay trên sân khách với tỷ số 3-1 thì có một tiền đạo đã tỏa sáng sau thời gian dài lu mờ.

Hơn 8 tháng sau SEA Games 29 thất bại toàn tập, mà Hồ Tuấn Tài bị chỉ trích nặng nề vì phung phí quá nhiều cơ hội, anh đang dần vượt qua nỗi ám ảnh. Mới đây anh trở thành người hùng trong trận tứ kết lượt đi Cúp QG với SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Thời gian qua, Tuấn Tài như rơi vào quên lãng ở mỗi đợt tập trung ĐT, anh âm thầm chuẩn bị mùa giải 2018 cùng SLNA. Ban đầu, vị trí của anh là... dự bị do trên hàng công SLNA đã có các ngoại binh Olaha, Osmar hay Hồ Phúc Tịnh.

Chỉ đến khi Osmar dính chấn thương, Tuấn Tài mới được HLV Nguyễn Đức Thắng tung vào sân và lập tức tỏa sáng. Sáu bàn thắng vào lưới các đối thủ Tampines Rover, Joho (AFC Cup), Cần Thơ (V-League), CLB TPHCM (Cúp QG) và mới đây là 2 bàn vào lưới SHB Đà Nẵng ở tứ kết lượt đi Cúp quốc gia khiến anh trở thành chân sút số 1 của SLNA. Cũng còn quá sớm để đánh giá về Tuấn Tài vì SHB Đà Nẵng mùa này được cho là quá yếu.

MỚI - NÓNG