Lý giải 'ngựa chứng' Balotelli bất ngờ bỏ phố về quê

Balotelli tránh xa nơi phồn hoa đô hội nhưng vẫn bám sát siêu mẫu Taisha Marie
Balotelli tránh xa nơi phồn hoa đô hội nhưng vẫn bám sát siêu mẫu Taisha Marie
Mario Balotelli vừa gây bất ngờ khi cuốn gói khỏi trung tâm Milan phồn hoa đô hội để chuyển về sống tại vùng Varese quê mùa hơn. Điều này ngược hẳn với hồi Balotelli mới gia nhập Liverpool, khi anh nhất quyết đòi “ở phố”. Tại sao Super Mario lại thay đổi như vậy?

Gần Milanello 

Balotelli không được HLV Antonio Conte triệu tập vào ĐT Italia trong loạt trận vòng loại EURO 2016 vừa qua. Ngôi sao đang được Liverpool cho Milan mượn đã tranh thủ quãng thời gian nhàn cư bất đắc dĩ này để thay đổi chỗ ở. 

Theo tiết lộ trên tờ La Gazzetta dello Sport, Balotelli không còn thuê khách sạn ở trung tâm thành phố Milan nữa. Anh đã tìm được cho mình chốn an cư ưng ý. Nhưng nơi ở mới của Balotelli không phải một ngôi nhà hay một căn hộ cao cấp nào trong trung tâm Milan như mọi người tưởng.

Balotelli chọn thuê một tòa villa ở tỉnh Varese. Villa này vừa có “view” ra một hồ nước, lại vừa có “view” lên núi Monte Rose thuộc dãy Alps. Chốn an cư mới nhất của Balotelli cứ gọi là rất nên thơ. Chứ không còn cảnh anh mở mắt ra là thấy người, thấy xe, thấy đồ hiệu, thấy các tụ điểm ăn chơi như hồi anh còn ở trung tâm Milan.

Chuyện bỏ phố về quê này của Balotelli đối lập 180 độ so với hồi anh mới chuyển từ Milan sang khoác áo Liverpool hồi Hè năm ngoái. Hồi ấy, HLV đương nhiệm của Liverpool lúc đó là Brendan Rodgers hết lời gợi ý cho chân sút 25 tuổi người Italia về sống ở những chốn quê thanh bình trong vùng Merseyside như Wirral hay Formby. 

Thậm chí, Rodgers còn nhờ người tận tình dẫn Balotelli đi xem nhà tại Formby và Wirral. Nhưng Super Mario vẫn khăng khăng đòi được ở trung tâm thành Liverpool. Anh bảo một thanh niên như anh thích chốn thị thành nhộn nhịp mới là “sống đúng tuổi”. Ai đời tuổi xuân phơi phới như này mà về sống ở vùng quê buồn thỉu buồn thiu.

Thế mà giờ Balotelli lại chủ động khăn gói về quê sống. Chỉ sau 1 năm mà “tư duy tuổi xuân” của anh đã thay đổi 180 độ vậy sao? Balotelli giải thích chuyển về sống ở tỉnh Varese, anh có thể đến sân tập Milanello của Rossoneri gần hơn và nhanh hơn so với ở trung tâm Milan. 

Chưa kể, villa ở Varese cực rộng rãi, thoải mái và tiện nghi. Ở đây, ngoài bể bơi còn có phòng tắm theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, phòng ăn được bao bằng tường thủy tinh. Đặc biệt, các thiết bị trong nhà có thể điều khiển từ xa bằng iPhone hoặc iPad. Thế thì tội gì mà chui vào phố xá chật chội, bon chen?

Và xa Mihajlovic 

Nguồn tin của La Gazzetta dello Sport lại đưa ra lý giải khác cho sự thay đổi trong lựa chọn nơi an cư của Balotelli. Anh về quê cốt là để… tránh xa ánh mắt săm soi của ông thầy Sinisa Mihajlovic. Trước khi thuê villa ở Varese, Balotelli ở chung khách sạn với HLV Mihajlovic. Không dám than vãn cùng ai song Super Mario cứ gọi là ngột ngạt hơn là bị các hậu vệ đối phương kèm chặt trên sân cỏ.

Balotelli hầu như không dám ho he, động đậy gì vì sợ làm Mihajlovic ngứa mắt. N ếu cứ cuồng chân, cuồng tay thế này mãi thì có khi anh “tự kỷ” mất. Dọn ra ngoài mà nếu vẫn ở trung tâm Milan thì quậy cũng không được thoải mái. Thế là Balotelli quyết định về quê, cách ly hẳn với Mihajlovic cho lành.

Cũng giống như hồi mới đến Liverpool, Balotelli nhất quyết không chịu tới Formby sống là vì sợ bị thủ quân Steven Gerrard “soi”. Anh đi guốc trong bụng HLV Rodgers về kế sắp xếp cho anh ở gần nhà Gerrard để dễ bề quản anh.

Không còn bị HLV Mihajlovic kèm sát, Balotelli bay nhảy ngay. Anh đang đong đưa siêu mẫu bốc lửa Taisha Marie. Tin đồn Balotelli à ơi ve vãn Taisha hiện nhộn nhịp hơn hẳn các thông tin chuyên môn về Super Mario

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG