Lý Lâm Wa làm tung lưới Frankfurt

Lý Lâm Wa làm tung lưới Frankfurt
TP - Lý Lâm Wa của CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã đá tung lưới đội bóng Đức Frankfurt trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất, TPHCM tối 14 - 5. Tuy nhiên, bàn thắng này chỉ mang ý nghĩa danh dự vì ĐTLA thua đội khách 1 - 3 chung cuộc.
Cầu thủ Frankfurt trong vòng vây của ĐTLA
Cầu thủ Frankfurt trong vòng vây của ĐTLA . Ảnh: T.Vũ

Khác với những gì mà HLV Michael Skippe đã nói trước trận đấu là đội hình ra sân của Frankfurt sẽ giống như đội hình ra quân từng thắng đội tuyển VN tại Hà Nội, khán giả trên sân Thống Nhất khá ngạc nhiên khi ông Skippe cất tiền đạo chủ công người Thổ Nhĩ Kỳ trên băng ghế dự bị. Có lẽ vì thế mà hàng công của Frankfurt trong suốt hiệp một tỏ ra thiếu sắc bén dù họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía ĐTLA.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 30 khi một cầu thủ khá quen thuộc với khán giả VN trong đội hình ĐTLA là Issawa - cựu tiền vệ của đội tuyển Thái Lan từng nhiều năm chơi bóng ở Việt Nam trong các màu áo Bình Định, Đồng Nai, An Giang - giờ mang cái tên mới là Lý Lâm Wa khi nhập tịch Việt đã sút tung lưới Frankfurt. Phút 30, Lý Lâm Wa (28) trong vai trò là tiền vệ trung tâm (đá cặp bên cạnh Minh Phương) đi bóng trước khung thành rồi tung cú sút chân phải vào góc xa làm bó tay thủ môn Nikolov (1).

Bàn thua bất ngờ khiến các cầu thủ đến từ giải Bundesliga nóng máu. Và HLV Michael Skippe đã giữ lời trước trận đấu rằng, Frankfurt sẽ chơi hết mình chứ không có chuyện nhượng bộ về mặt chuyên môn dù là một trận giao hữu. Trong hiệp 2 ông đã tung ngay Altintop vào sân. Từ đó thế trận đã xoay chiều.

Phút 66, chính Altintop san bằng tỷ số 1-1 bằng pha đệm bóng cận thành. Chỉ 3 phút sau, Heller nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú đánh gót và đến phút 84, Tsoumou vô-lê ấn định tỷ số 3-1 cho đội bóng Đức.

Dù thắng khá dễ dàng trong hiệp 2, nhưng HLV trưởng Michael Skippe của Frankfurt vẫn giành những lời có cánh đối với đội chủ nhà ĐTLA cũng như không quên nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp với các cầu thủ ĐTVN trong trận đấu trước.

Về phía ĐTLA, dù đang gặp khó khăn ở đấu trường V-League, nhưng việc họ thể hiện tinh thần chiến đấu trước một đối thủ Frankfurt vượt trội về đẳng cấp cũng như thể hình thể lực là đáng khen ngợi.

Quả thật, ĐTLA đã thử nghiệm khá thành công một số cầu thủ mới và những cầu thủ mới bình phục chấn thương trong trận đấu này nên đây là cơ hội tốt để các cầu thủ ĐTLA hòa nhập và bắt nhịp trở lại cho các trận đấu khó khăn ở V-League sắp tới.

Lâu rồi, sân Thống Nhất (TPHCM) mới đón tiếp một đối thủ mạnh đến từ Đức, nhưng tiếc là sân Thống Nhất vẫn khá vắng khán giả như trên sân Mỹ Đình hôm trước. Dù sao, ĐTLA vẫn có một kỷ niệm ngọt ngào khi đại diện các CLB của Việt Nam thi đấu và ghi bàn thắng vào lưới một đội bóng mạnh của Đức.

Chắc chắn người vui sướng nhất trong trận đấu đêm qua chính là cầu thủ gốc Thái nhập tịch có cái tên nghe rất giống với tài tử điện ảnh Hồng Kông - Lý Lâm Wa.

MỚI - NÓNG