Lý lịch 'khủng' của HLV nhận lương triệu đô tại tuyển Indonesia
TPO - Luis Milla – người vừa được LĐBĐ Indonesia (PSSI) bổ nhiệm thay thế HLV Alfred Riedl, vốn là một huyền thoại của cả Barca và Real. Trên băng ghế huấn luyện, nhà cầm quân 50 tuổi này từng dẫn dắt U23 Tây Ban Nha và CLB Real Zaragoza.

Kết thúc AFF Cup 2016 cũng là thời điểm HLV Alfred Riedl và ĐT Indonesia nói lời chia tay. Thế chỗ ông thày người Áo, LĐBĐ Indonesia đã quyết định đặt niềm tin vào HLV nổi tiếng và là huyền thoại của Real Madrid và Barcelona, Luis Milla.
Trong buổi chiều qua, Luis Milla đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với LĐBĐ Indonesia. Ngoài công việc chính là HLV trưởng ĐTQG, HLV người Tây Ban Nha còn dẫn dắt thêm cả đội U23 Indonesia.
Khi còn là cầu thủ, ông Luis Milla từng khoác áo Barcelona trong 6 năm từ 1984-1990, cùng đội bóng này giành chức vô địch UEFA Cup, La Liga và Copa del Rey.
Sau đó, ông chuyển sang chơi cho Real Madrid trong 7 năm và giành 2 danh hiệu La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và Copa del Rey. Ngoài ra, ông còn từng có 3 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha.
Bước sang nghiệp huấn luyện, Luis Milla từng dẫn dắt U19, U20, U21 và U23 Tây Ban Nha, sau đó nắm Real Zaragoza thi đấu tại La Liga trong vài tháng.
Được biết, ông từng cùng ĐT U21 Tây Ban Nha vô địch U21 châu Âu năm 2011 và là thầy của những David de Gea, Cesar Azpilicueta, Martin Montoya, Javi Martinez, Jordi Alba, Rodrigo, Ander Herrera, Juan Mata, Koke, Isco, Adrian, Cristian Tello hay Iker Muniain...
Theo một số nguồn tin, để có được chữ ký của Luis Milla, LĐBĐ Indonesia đã chấp nhận trả cho HLV này mức lương lên tới 1 triệu euro/năm. Đây là mức lương cao nhất mà một nhà cầm quân tại Đông Nam Á hưởng thời điểm này.Cùng chuyên mục

HLV Park Hang Seo nhận hung tin từ trò cưng ở U22 Việt Nam

Ibrahimovic nổi điên, ‘thiết đầu công’ đối thủ trong trận derby Milan

Pha phối hợp 6 giây đi vào lịch sử bóng đá Bỉ

Marcus Rashford thoát chấn thương, M.U quyết đòi lại ngôi đầu

Ngũ hành tranh đấu – Sự kiện tuyệt đỉnh mừng xuân Tân Sửu

Thêm một ngôi sao rời M.U

CLB Hà Nội nguy cơ trắng tay
