Lyon và Real dắt tay nhau vào vòng hai

Lyon và Real dắt tay nhau vào vòng hai
TPO - Loạt trận đêm qua chỉ xác định được thêm hai gương mặt là Lyon và Real Madrid chính thức giành hai vé lọt vào vòng hai Champions League khi cùng chiến thắng tại bảng E.
Lyon và Real dắt tay nhau vào vòng hai ảnh 1
Real (trắng) đã giành vé vào vòng hai

Trước đó một ngày, Bayern Munich, Liverpool, PSV Eindhoven và Valencia đã giành vé sớm sau lượt trận rạng sáng ngày 1/11.

Bảng E: Quá dễ cho Lyon và Real

Lyon đứng đầu bảng E với tối đa 12 điểm sau 4 trận đấu và hiệu số bàn thắng bàn thua khá cao (9-0), sau chiến thắng 1-0 trước Dynamo Kiev, đội bóng đã thất bại 4 trận liên tiếp.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo trẻ 18 tuổi Karim Benzema ở ngay trong hiệp một. Đây là chiến thắng thứ 14 liên tiếp của Lyon trên mọi mặt trận.

Champions League rạng sáng 2/11

Bảng E
Lyon 1 - 0 Dynamo Kyiv
Real Madrid 1 - 0 Steaua Bucuresti

Bảng F
Benfica 3 - 0 Celtic
FC Copenhagen 1 - 0 Manchester U.

Bảng G
Arsenal 0 - 0 CSKA Moscow
Hamburger SV 1 - 3 FC Porto

Bảng H
AC Milan 4 - 1 Anderlecht
AEK Athens 1 - 0 Lille

Real cũng đã đảm bảo cho mình ít nhất cũng giành vị trí thứ hai của bảng sau khi vượt qua Steaua cũng với tỷ số 1-0.

Thậm chí, nếu Steaua (3 điểm) vượt được thành tích 9 điểm của Real trong hai trận đấu cuối, thì đội bóng Tây Ban Nha vẫn xếp thứ hai, trên đối thủ, do lợi thế đối đầu khi đã đánh bại đại diện Romania cả sân khách lẫn sân nhà.

Bàn thắng duy nhất của Real là bàn đá phản lưới nhà của tiền vệ Banel Nicolita ở phút 71.

Đáng ra chiến thắng của Real còn thuyết phục hơn nếu tiền đạo Ruud van Nistelrooy không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khi không thắng được thủ môn Cernea sau đó ít phút.

Mặc dù Steaua và Dynamo đều đã bị loại, nhưng cả hai đội bóng sẽ tiếp tục cạnh tranh đề giành vị trí thứ ba của bảng, kèm theo là một suất tham dự UEFA Cup. Cuộc đụng độ giữa hai đội vào tại Bucharest sau 3 tuần nữa sẽ là trận đấu quyết định.

Lyon và Real dắt tay nhau vào vòng hai ảnh 2
MU thất thủ trước chủ nhà Copenhagen (trắng)

Bảng F: MU và Celtic tự làm khó

Manchester United và Celtic đáng ra có thể giành vé đêm qua nếu có chiến thắng, nhưng mọi chuyện đã đảo lộn khi cả hai đội cùng thất thủ trước các đội chủ nhà trong bảng F.

FC Copenhagen giành chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay khi Marcus Allback ghi bàn  duy nhất giúp đội bóng Đan Mạch giành thắng lợi 1-0 trước đội khách Manchester United trên sân nhà Prater.

Benfica buộc một đội bóng thuộc Vương quốc Anh khác là Celtic thảm bại 3-0 tại Lisbon. Với những diễn biến bất ngờ này, bảng F trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Man United đang đứng đầu với 9 điểm, tiếp theo là Celtic (6 điểm), Benfica và FC Copenhagen (cùng 4 điểm). Benfica sẽ gặp Copenhagen vào ngày 21/11, trong khi Celtic sẽ tiếp Man United trên sân nhà. Đây sẽ là những trận đấu sinh tử của bảng.

Lyon và Real dắt tay nhau vào vòng hai ảnh 3
Arsenal hãy tự trách mình khi bỏ lớ nhiều cơ hội

Bảng G: Lạnh nước Nga lan sang London

CSKA Moscow đã buộc chủ nhà Arsenal chia điểm ngay trên sân nhà Emirates khi đội bóng Nga cầm hòa 0-0 với á quân mùa giải trước.

Một điểm đáng thất vọng cho đội bóng thành London khi đã bỏ lỡ trên dưới 20 cơ hội ghi bàn, và họ cũng không trả nợ dược trận thua 0-1 tại nước Nga cách đây hai tuần.

Porto giành chiến thắng 3-1 tại Hamburg SV và đã vượt qua Arsenal trên bảng tổng sắp với 7 điểm, đội bóng Đức đá bị loại sau khi thua cả 4 trận. CSKA, đội mới chỉ có hai bàn thắng sau 4 trận và không để thủng lưới bàn nào bất ngờ dẫn đầu với 8 điểm.

Lyon và Real dắt tay nhau vào vòng hai ảnh 4
Đêm của Kaka (22)

Bảng H: Milan cần thêm 1 điểm

AC Milan gần như giành vé sau khi đại thắng 4-1 trên sân nhà trước đội khách Anderlecht, trong đó có cú hat-trick của tiền vệ Kaka.

Đội bóng Italia chỉ cần chờ đợi thêm một vòng đấu nữa là sẽ chính thức giành vé. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng, AEK Athens đã kết thúc kỷ lục 21 trận chỉ toàn thua và hòa bằng trận thắng 1-0 trước Lille.

Tiền đạo người Hy Lạp Nikos Liberopoulos là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu thứ 22 của AEK tại đấu trường danh giá này.

Sau lượt trận này, các đội sẽ nghỉ 3 tuần để đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại Euro và các trận thi đấu giao hữu quốc tế

Chiến thắng này cũng nhờ một phần do Lille chỉ chơi với 10 người khi trung vệ Hy Lạp Efstathios Tavlaridis bị truất quyền thi đấu ở phút 22 sau khi nhận hai thẻ vàng.

Với kết quả này, theo lý thuyết thì Milan vẫn có thể không giành được hai vị trí đầu tiên của bảng, dù họ đang có lợi thế về điểm số. Tuy nhiên, trên thực tế thì Milan gần như chắc chắn ngôi đầu bảng.

Milan đang có 10 điểm, Lille xếp thứ hai với 5 điểm, AEK có 4 điểm và Anderlecht 2 điểm. AC Milan cần 1 điểm nữa mới chính thức giành vé đi tiếp. Vé còn lại có thể thuộc về AEK khi có lịch thi đấu thuận lợi hơn Lille và đội cuối bảng Anderlecht.

MỚI - NÓNG