Madrid tưng bừng với ngôi “hoàng đế” châu Âu

Madrid tưng bừng với ngôi “hoàng đế” châu Âu
TP - Ngay sau trận chung kết nghẹt thở, hàng ngàn CĐV Tây Ban Nha trong cơn phấn khích cùng cực đã đổ ra trung tâm thủ đô Madrid nhảy múa, hô vang “Tây Ban Nha muôn năm”, mở màn cho lễ hội mừng chiến thắng nổ ra khắp cả nước.

Âm thanh từ những tiếng reo hò, các loại còi xe và pháo hoa rực sáng khiến quảng trường Plaza Colon rộng lớn, nơi hàng nghìn CĐV tụ tập theo dõi trực tiếp trận chung tại Áo kết qua màn hình khổng lồ, trở nên vô cùng sôi động, hòa vào âm thanh mừng chiến thắng vang lên khắp nơi trong thành phố.

Trước khi đăng quang tại Euro 2008, đội tuyển Tây Ban Nha chỉ một lần duy nhất đứng lên bục cao nhất tại một giải đấu lớn là ở Euro 1964, sau khi vượt qua đội tuyển Liên Xô. Năm 1984, Tây Ban Nha cũng từng lọt tới trận chung kết nhưng thất bại trước tuyển Pháp của Michel Platini.

Trên khắp các trục đường chính, các quảng trường và nơi công cộng tràn ngập những người quấn mình trong lá quốc kỳ, mặc áo đấu của đội tuyển hay sơn lên mặt hai màu đỏ và vàng.

Dù đã chuẩn bị từ trước song lực lượng cảnh sát thủ đô Madrid vẫn hết sức khó nhọc trong việc cố gắng duy trì dòng xe cộ dày đặc lưu thông trên đường khi mà đám đông CĐV trong cơn phấn khích, say sưa tràn ra đại lộ Paseo de Recoletos, một trong những trục đường lớn và đẹp nhất thủ đô, dẫn tới quảng trường Plaza Cibeles, nơi CĐV Real Madrid thường tổ chức lễ hội mừng chiến thắng mỗi khi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch La Liga.

“Chúng tôi là những người xuất sắc nhất, chúng tôi đã sẵn sàng đăng quang World Cup. Đội tuyển Tây Ban Nha đã chơi rất tuyệt vời, họ luôn đoàn kết và tập trung cho mục tiêu chiến thắng”, Joaquin, một người đàn ông 48 tuổi đến từ thành phố Salamanca ở phía tây cùng gia đình, hứng khởi nói.

“Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới vượt qua được vòng tứ kết và giờ đây chúng tôi đã vô địch. Tôi vẫn chưa thể tin nổi sự thực đó”, Dani, một sinh viên 19 tuổi đang theo học tại Madrid cùng một nhóm bạn ra đường phố mở tiệc ăn mừng, phát biểu.

Trong khi đó, nữ CĐV xinh đẹp Rocio thì hô to: “Chúng ta là nhà vô địch! Iker (Casillas) và Torres là những cầu thủ xuất sắc nhất”.

Nhà Vua Juan Carlos, hiện diện trên sân theo dõi trận chung kết cùng Hoàng hậu Sofia và Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero thì bình luận các cầu thủ Tây Ban Nha đã giành chiến thắng xứng đáng.

“Thật vô cùng cảm động. Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của đội tuyển, về các chàng trai, về đất nước Tây Ban Nha”, Nhà Vua phát biểu trên kênh truyền hình Cuatro của Tây Ban Nha sau khi vào phòng thay đồ thăm và chúc mừng các cầu thủ sau lễ đăng quang.

Không khí lễ hội tại Tây Ban Nha đã diễn ra nhiều giờ đồng hồ từ trước khi trận chung kết bắt đầu khi các CĐV mở tiệc tại quảng trường Plaza Colon để chờ đón giờ phút lịch sử, mặc cho nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C.

Những người không chịu được nắng nóng thì đổ vào các quán bar hoặc tụ tập ở nhà cùng gia đình, bạn bè, khiến số lượng người theo dõi trực tiếp trận đấu ước chừng vượt qua kỷ lục 17 triệu người của trận bán kết với tuyển Nga. 

MỚI - NÓNG