Man City- Arsenal: Khi hậu vệ là…chân sút

Man City- Arsenal: Khi hậu vệ là…chân sút
Trung vệ J. Lescott đánh đầu mở tỉ số cho Man City nhưng chính anh mắc sai lầm giúp Koscielny gỡ hòa ở phút 82 cho Arsenal đêm 23-9. Hai đội vẫn bất bại nhưng đã bị Chelsea, M.U gia tăng cách biệt.

Vừa cùng trở về từ đấu trường Champions League nhưng với hai tâm trạng khác nhau, cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal dù không thật sự hấp dẫn như trận đấu “Super Sunday” trước đó (M.U – Liverpool) nhưng cũng xứng đáng được coi là tâm điểm của cả lượt đấu.

“Man xanh” vừa thua ngược 2 – 3 trên sân của Real Madrid hồi giữa tuần nhưng khi trở về sân nhà, đoàn quân của HLV Mancini hoàn toàn không thể bị xem thường.

Họ đang duy trì được mạch trên 20 trận bất bại tại “pháo đài” Etihad trong khuôn khổ Giải Ngoại hạng Anh. Điểm yếu duy nhất có thể bị khai thác nơi đoàn quân chủ nhà chính là hàng phòng ngự đã để thua đến 11 bàn trong sáu trận gần nhất.

Tuy nhiên, trong trận đấu tối qua, hàng thủ Man City lại thi đấu khá chắc chắn, hóa giải hầu hết những đường chuyền vượt tuyến cũng như các pha tỉa bóng trung lộ của đối phương, đem lại những khoảnh khắc an toàn cho khung thành Joe Hart.

Sau hơn 1 tháng phải nghỉ dưỡng thương, Sergio Aguero đã trở lại thi đấu và cũng không có gì ngạc nhiên khi chân sút Argentina này bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận, dù là đá cặp với Edin Dzeko hay với đồng hương Carlos Tevez (từ phút 67).

Ở đầu sân bên kia, sau khi liên tiếp ghi bàn ở các vòng đấu gần đây, Lukas Podolski cũng nhiều phen tỏ ra kém may mắn trước khung thành của đội chủ nhà.

Những phút đầu trận, Man City là đội chủ động tấn công, trong khi đó Arsenal với hàng tiền vệ 5 người đã hạ khá thấp để giúp tuyến dưới phòng thủ. Phải đến phút 15, Aguero mới có tình huống xâm nhập vòng cấm địa từ cánh trái nhưng cú sút của anh bóng lại không thể thắng nổi thủ thành Mannone của Arsenal.

Hai phút sau Arsenal có đợt phản công nhanh và Ramsey thực hiện đường chuyền minh cho Gervinho băng xuống. Chỉ tiếc là tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại đẩy bóng hơi dài, bỏ qua cơ hội mở tỷ số.

Phút 37, trước hàng thủ 6 người của Man City, Gervinho vượt qua sự truy cản của một cầu thủ áo xanh nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi sạt cột dọc. Bất ngờ xảy ra ở phút 40 khi Man City được hưởng một quả phạt góc, J. Lescott lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới Arsenal, mở tỉ số trận đấu.

Nhưng Koscielny đã chuộc lỗi, gỡ hòa cho Arsenal
Nhưng Koscielny đã chuộc lỗi, gỡ hòa cho Arsenal.

Có bàn thắng trong tay, Man City trong hiệp hai chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn là bên nắm ưu thế, bất kể mọi nỗ lực đưa bóng lên từ các cầu thủ áo đỏ trắng Arsenal.

Mặc dù mắc lỗi kèm người trong bàn thua của đội nhà, nhưng trung vệ người Pháp Laurent Koscielny trận này đã “bắt chết” Aguero, không để chân sút này có đủ không gian và thời gian để sút về khung thành Mannone.

Sốt ruột với hàng tấn công của đội nhà, HLV Mancini tung Tevez vào sân thay cho Dzeko trong khi HLV Wenger cho Giroud lẫn Theo Walcott vào sân để tăng cường sức mạnh tuyến trên.

Trong khi những sự thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng thì phút 82, từ pha đá phạt của Cazorla bên cánh phải, bóng được rót vào trung lộ và cú đánh đầu giải vây của Lescott vô tình lại trở thành đường chuyền để trung vệ Koscielny nhanh chân sút bồi cận thành, làm bó tay thủ thành Hart.

Vòng 5 quả là một vòng đấu hết sức lạ kỳ với những pha ghi bàn của những chàng hậu vệ, khởi đầu là Ashley Cole của Chelsea, lan sang Rafael của M.U và trận này, là hai trung vệ Lescott và Koscielny cùng ghi bàn.

Từ một người hùng với bàn mở tỉ số, Lescott bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ, hoán chuyển vị trí cho chính Koscielny, người cùng với trung vệ Mestersacker mắc lỗi vị trí trong pha ghi bàn của Lescott ở phút 40!

Những phút cuối trận, kể cả khi trọng tài cộng thêm đến 3 phút, trận đấu vẫn diễn ra hết sức cân bằng mà không có đội nào ghi thêm bàn thắng để giành trọn 3 điểm như mong muốn.

Arsenal và Man City hiện có cùng 9 điểm, kém 3 điểm so với đội hạng nhì M.U và 4 điểm so với đội đầu bảng Chelsea. Xem ra 3 điểm M.U giành được trên sân của Liverpool mới giá trị nhất.

Theo Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.