Man City bị ‘cưa điểm’, Liverpool thắng nhọc

Man City bị ‘cưa điểm’, Liverpool thắng nhọc
TPO - Ở vòng 2 Premier League 2019-2020 diễn ra đêm qua, rạng sáng nay, Man City bị Tottenham cầm hòa 2-2 trên sân Etihad. Trong khi đó, Liverpool giành chiến thắng 2-1 trước Southampton.

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình đồng đều và chất lượng hơn, Man City dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt so với Tottenham. Nửa xanh thành Manchester chỉ mất 20 phút để cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số sau cú đánh đầu ở cự lý gần của Raheem Sterling.

Thế nhưng, chỉ 3 phút sau khi bị lọt lưới, Tottenham đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhận đường chuyền từ giữa sân của Tanguy Ndombele, Erik Lamela đi bóng vài nhịp rồi thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc không cho thủ môn Ederson một cơ hội cản phá.

Man City bị ‘cưa điểm’, Liverpool thắng nhọc ảnh 1 Tottenham giành 1 điểm quý giá trước Man City. Ảnh: Getty.
Sau khi để đối thủ gỡ hòa, Man City tiếp tục dồn đội hình lên để tấn công. Phút 35, Kevin De Bruyne có pha căng ngang từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Sergio Aguero dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ thành Hugo Lloris, nâng tỷ số lên 2-1 cho “The Citizens”. Sang hiệp hai, Tottenham vẫn chơi lép vế hơn so với Man City. Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, HLV Mauricio Pochettino đã quyết định tung Lucas Moura vào sân thay Harry Winks ở phút 56. Vừa vào sân được 19 giây, cầu thủ chạy cánh 27 tuổi đã có pha đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho “Gà trống”. Suốt quãng thời gian còn lại, Man City không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Lloris nhưng chẳng thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận tỷ số hòa 2-2. Đáng chú ý, ở phút 90+2, Gabriel Jesus đã đưa được bóng vào lưới Tottenham nhưng sau khi xem lại công nghệ VAR, trọng tài Michael Oliver đã không công nhận bàn thắng, bởi trước khi Jesus có cơ hội dứt điểm, trung vệ Aymeric Laporte của “Man xanh” đã để bóng chạm tay. Trong trận đấu diễn ra trước đó vài giờ, Liverpool là đội kiểm soát thế trận trong hiệp một nhưng các đợt lên bóng của họ lại thiếu sắc sảo nên dễ dàng bị hàng thủ Southampton vô hiệu hóa. Không chỉ phòng ngự kín kẽ, đội chủ sân St Mary's còn thường xuyên tổ chức được các đợt lên phản công sắc bén.
Man City bị ‘cưa điểm’, Liverpool thắng nhọc ảnh 2 Mane (phải) là người hùng của Liverpool. Ảnh: Getty.
Khi hiệp thi đấu thứ nhất bước sang phút bù giờ đầu tiên, James Milner thực hiện đường chuyền từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Sadio Mane xử lý vài nhịp trước khi cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn Angus Gunn, mở tỷ số cho Liverppol. Có được lợi thế dẫn trước giúp Liverpool chơi thanh thoát hơn trong hiệp hai. Sau một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, “The Kop” đã có bàn nhân đôi cách biệt vào phút 71 do công của tiền đạo Roberto Firmino. Mane chính là người kiến tạo cơ hội cho chân sút người Brazil lập công. Đến phút 83, thủ môn Adrian mắc sai lầm nghiêm trọng khi “biếu không” bàn thắng cho Danny Ings, qua đó rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Southampton nhưng các học trò của HLV Jurgen Klopp vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn.
MỚI - NÓNG