Man City 'phục hận' Barca

HLV Guardiola đã giúp Man City đánh bại “người cũ” Barcelona. Ảnh: Getty Images
HLV Guardiola đã giúp Man City đánh bại “người cũ” Barcelona. Ảnh: Getty Images
TP - Man City có màn trả thù ngọt ngào trước Barcelona tại lượt về bảng C Champions League, sau trận thua thảm hại 0-4 ở lượt đi.

Rạng sáng qua (2/11), Man City đã đón tiếp Barcelona trên sân nhà Etihad ở trận lượt về bảng C Champions League. Tưởng chừng như đội bóng nước Anh phải nhận thêm một thất bại nữa khi ngôi sao Lionel Messi mở tỷ số cho đội khách trong một pha tấn công nhanh ở phút 21 thì kịch bản khó tin xảy ra. Nửa xanh thành Manchester chơi bùng nổ và lội ngược dòng giành thắng lợi 3-1 nhờ cú đúp của tiền vệ Ilkay Guendogan và pha đá phạt hoàn hảo của Kevin De Bruyne.

Với chiến thắng này, Man City đòi lại món nợ đã thua trước đội bóng xứ Catalan ở trận lượt đi hôm 20/10. Khi đó, nửa xanh thành Manchester thảm bại tới 0-4, biến ngày về Nou Camp của HLV Pep Guardiola trở nên u ám. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp Man City (cùng với M.U ở mùa giải 1998/1999) trở thành đội bóng Anh đầu tiên ghi 3 bàn trở lên vào lưới Barca ở vòng bảng Champions League.

Tuyệt vời hơn khi đây là lần đầu tiên “The Citizens” thắng được nhà ĐKVĐ La Liga tại các giải đấu chính. Trong 5 lần gặp trước, đều tại đấu trường châu Âu, nửa xanh thành Manchester luôn nhận thất bại về phần mình, dù chơi trên sân khách hay sân nhà (thủng lưới tới 11 bàn và chỉ 2 lần sút tung lưới đối phương). 

Với riêng cá nhân HLV Pep Guardiola, ông cuối cùng cũng có thể “ngẩng cao đầu” trước đội bóng cũ kể từ ngày rời khỏi Nou Camp. Mùa giải 2014/2015, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng dẫn dắt Bayern Munich và đụng Barcelona ở bán kết Champions League. Khi đó, đội bóng của ông thua tan nát 0-3 trong trận lượt đi và sau đó không thể lật ngược tình thế dù thắng 3-2 ở lượt về. 

Sau trận đấu, chiến lược gia 45 tuổi không giấu nổi sự vui mừng và cho rằng Man City đã làm nên lịch sử: “Một CLB không được tham dự các giải đấu lớn ở châu Âu trong 25 năm như Man City rõ ràng đã làm nên lịch sử sau trận đấu này. Lịch sử là khi đối mặt với một trong những đội bóng xuất sắc nhất của làng túc cầu thế giới và ngược dòng giành chiến thắng thuyết phục. Chúng tôi không phải đối mặt với Barca, mà là chính bản thân chúng tôi, lịch sử, truyền thống của Man City”.

Với chiến thắng này, Man City có 7 điểm, đứng thứ 2 tại bảng C (kém Barcelona 2 điểm). Xếp hạng 3 là Monchengladbach với 4 điểm sau khi đội bóng Đức có trận hòa 1-1 với đội cuối bảng Celtic (2 điểm).

MỚI - NÓNG