Man City thất bại, lỗi ở Mancini

Man City thất bại, lỗi ở Mancini
TPO - Bài hát ưa thích nhất của Roberto Mancini là Candle in the Wind của Elton John. Và lúc này, số phận của ông tại Man City cũng chẳng khác nào một ngọn nến trước gió.

> Thua Arsenal, Man City không còn cơ hội vô địch

Man City vừa thua Arsenal 0-1. Đây là lần đầu tiên trong mùa 2011/12, đội chủ sân Eithad không thể thắng 3 trận liên tiếp khi trước đó đã hòa Sunderland và Stoke. Thất bại này còn khiến Man City coi như hết hy vọng vô địch Premier League vì lúc này đang kém Man Utd tới 8 điểm. Mọi thứ đối với The Citizens giờ đều rất tồi tệ.

Nhưng các ông chủ Arab của Man City không phải Roman Abramovich tại Chelsea để đưa ra một quyết định nóng vội nào đó trong bối cảnh đội bóng đang gặp khó khăn. Mancini sẽ không bị sa thải, ít nhất là từ nay cho tới cuối mùa. Bởi giờ nếu đuổi việc chiến lược gia người Italia thì tình hình có khi còn xấu hơn.

Vào thời điểm mùa 2011/12 khép lại, số phận của Mancini sẽ được định đoạt. Những sếp lớn của Man City chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này. Điều đó cho thấy họ vẫn đang suy nghĩ và cân nhắc. Song thực sự là quá khó để Mancini tiếp tục tại vị trong trường hợp Man City trắng tay mùa này.

Cựu HLV Inter được cấp không biết bao nhiêu tiền để mua sắm những cầu thủ mà ông ưng ý nhất. Không ngoa nếu nói đội hình Man City hiện tại có chiều sâu nhất tại Premier League, thậm chí trên cả bình diện châu Âu.

Vậy mà Mancini không thể giúp Man City vượt qua vòng bảng Champions League, bị loại từ vòng 3 FA Cup, dừng bước ở bán kết Carling Cup, chia tay Europa League từ vòng 1/8 và mới nhất là đánh mất ngôi số 1 Premier League vào tay Man Utd.

Liệu có ai ở Etihad chấp nhận nổi thực tế này? Mancini có thể đổ lỗi cho những cậu học trò khó bảo là Mario Balotelli hay Carlos Tevez, cho trọng tài, cho lịch thi đấu, cho nạn chấn thương hay cho CAN 2012 khi The Citzens mất Yaya Toure trong vòng 6 tuần. Tuy nhiên, Mancini không thể phủ nhận rằng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về ông.

Người xưa vẫn có câu quân thua trảm tướng. Mancini có làm gì thì cũng chẳng thể bao biện cho thất bại toàn diện của ông trong mùa này. Chẳng hề ngẫu nhiên mà BLĐ Man City tuyên bố hoãn đàm phán HĐ mới với Mancini vào tháng 3 vừa qua, thời điểm The Citizens mới bị M.U giành lấy ngôi đầu.

Tất cả dường như đã được sắp đặt sẵn cho một cuộc chia ly với Mancini vào cuối mùa. Có thể ngay từ lúc này, BLĐ Man City đã có quyết định sa thải nhà cầm quân từng giúp đưa về Etihad chiếc Cúp FA hồi năm ngoái. Chỉ có điều, họ chưa công bố vì còn muốn tìm người thay thế trước.

Các ông chủ Arab của Man City luôn đi từng bước chắc chắn như vậy. Nhớ lại trường hợp của Mark Hughes trước đây, cựu tiền đạo người Xứ Wales mất việc vào ngày 19/12/2009 sau trận… thắng Sunderland (4-3). The Citizens ngay lập tức công bố người thay thế sẽ là Mancini. Thực tế, họ đã liên hệ và đạt được thỏa thuận với ông từ trước đó khá lâu.

Giờ có thể Man City cũng sử dụng chiêu tương tự. Sẽ không phải là một chuyện quá sốc nếu The Citizens đang thương lượng ngầm với Jose Mourinho hoặc một HLV tên tuổi nào khác. Khi quá trình đàm phán này xong thì cũng là lúc Mancini “xong” ở Etihad?

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.