Man City thổi bay Arsenal

Man City thổi bay Arsenal
TPO - Trên sân nhà City of Manchester tối qua, Man xanh đã thắng thuyết phục Arsenal với tỷ số 4-2, chiến thắng thứ tư của họ tại giải ngoại hạng Anh năm nay.

Emmanuel Adebayor truyền cảm hứng cho đồng đội mới đánh bại đội bóng cũ với bàn thắng thứ tư trong bốn trận liên tiếp, và cũng là bốn trận đầu toàn thắng của Manchester City, tuy nhiên pha ăn mừng đầy khiêu khích trước các fan Arsenal đã khiến anh phải nhận thẻ vàng và bị họ gọi là "kẻ phản đồ".

Đội hình thi đấu

Man City: Given, Richards, Bridge, Lescott, Toure, Ireland (Petrov 73), Wright-Phillips, Barry, De Jong, Adebayor, Bellamy.

Arsenal: Almunia; Sagna(Eboue 77); Vermaelen; Gallas; Clichy; Diaby; Fabregas; Denilson (Rosicky 52); Song Billong (Eduardo 77); Van Persie; Bendtner.

Mặc dù ngay sau trận đấu Adebayor đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình trong trận đấu, nhưng chắc chắn các fan của Arsenal sẽ không dễ tha thứ cho anh, nhất là trong trận đấu Adebayor đã có pha phạm lỗi khá thô bạo với đồng đội cũ Robin van Persie khi dường như cố tình ra chân đạp vào mặt tiền vệ người Hà Lan này.

Phút 20, Micah Richards có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà khá may mắn, cú đánh đầu của anh khiến bóng đập trúng người thủ môn Arsenal Manuel Almunia bay vào lưới.

Chơi khá nhạt nhòa trong hiệp một nhưng Arsenal đã đá khởi sắc hơn trong hiệp hai, phút 57,  Robin van Persie cân bằng tỷ số cho đội khách bằng cú sút chìm chéo góc khiến thủ thành Say Given bó tay.

Nhưng chỉ trong 10 phút tiếp theo của trận đấu, các cầu thủ Man City ghi liên tiếp được ba bàn thắng khiến cục diện trận đấu sớm được định đoạt.

Nhận đường chuyền thông minh của Richards, Craig Bellamy tung cú sút từ cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1, tiếp đó, từ quả tạt của Shaun Wright-Phillips, cầu thủ ghi bàn thứ tư cho Man City sau đó vài phút, Adebayor bật cao đánh đầu ghi bàn thứ ba cho Man City.

Bàn gỡ của Tomas Rosicky khi trận đấu còn vài phút cho thấy các phá thủ trẻ có những miếng tấn công khá đa dạng, cú dứt điểm thành công của Rosicky là kết quả của một loạt đường chuyền một chạm bên ngoài vòng cấm, nhưng không giúp được Arsenal tránh khỏi trận thua thứ hai liên tiếp tại mùa giải năm nay.

Vượt qua thử thách đầu tiên khi đối đầu với đội thuộc nhóm tứ đại gia, Man City chứng minh khoản đầu tư khổng lồ hồi mùa hè đang phát huy tác dụng, chí ít là tới điểm này, đội hình có chiều sâu hơn và có nhiều phương án lựa chọn hơn, bởi trong trận này, đội bóng vùng Eastlands thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng là Carlos Tevez và Robinho do bị chấn thương.

Trận thắng này có thể giúp Man City tự tin đón chờ trận derby nảy lửa thành Manchester khi tới làm khách trên sân Old Trafford của Man United vào chủ nhật tuần sau.

MỚI - NÓNG