Man City tiệm cận 'ngôi báu' Premier League

Man City đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League mùa này.
Man City đã chạm một tay vào chức vô địch Premier League mùa này.
TPO - Chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Aston Villa ở trận đá bù vòng 37 sáng nay, không chỉ giúp Man City cán mốc 100 bàn thắng tại Premier League, mà còn tái chiếm ngôi đầu từ tay Liverpool. Thầy trò Manuel Pellegrini đã ở rất gần chức vô địch mùa này.

Đúng như dự đoán, chẳng có bất ngờ nào xảy ra tại The Etihad sáng nay. Man City trong thế buộc phải có 3 điểm để thắp sáng cơ hội vô địch Premier League mùa này đã chơi một trận lấn át trước Aston Villa chẳng còn động lực.

Edin Dzeko và Yaya Toure một lần nữa trở thành những cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Dzeko lập cú đúp giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-0, còn Toure thì ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 và kiến tạo 1 bàn khác. Xen kẽ giữa đó là pha lập công của Jovetic ở phút 89.

Với chiến quả này, Man City nâng số điểm của mình lên con số 83, nhiều hơn Liverpool 2 điểm và đòi lại ngôi đầu. Premier League chỉ còn 1 vòng đấu và thầy trò Pellegrini đã chạm một tay vào chức vô địch thứ hai tại giải đấu danh giá nhất Vương quốc Anh.

Nên nhớ rằng, với 4 bàn vào lưới Aston Villa, Man City đã nâng tổng số bàn thắng kể từ đầu mùa lên con số 100, với hiệu số bàn thắng bại là +63. Liverpool có 99 bàn mùa này, nhưng hiệu số bàn thắng bại chỉ là +50. Nghĩa là ở vòng cuối cùng, chỉ cần 1 kết quả hòa, Man City đã đủ để chính thức đăng quang.

Với 100 bàn thắng, Man City chỉ cần ghi thêm 3 bàn nữa là có thể san bằng kỷ lục 103 bàn mà Chelsea từng lập được ở mùa 2009-2010 dưới thời Carlo Ancelotti. Một nhiệm vụ không quá khó khăn khi ở vòng tới, họ lại đá trên sân nhà và chỉ phải tiếp West Ham, một đọi bóng cũng đã trụ hạng thành công và không còn động lực thi đấu.

“Bây giờ thì chúng tôi đã có thể nói về chức vô địch. Chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa, thậm chí là hòa thì chúng tôi cũng có thể lên ngôi. Man City xứng đáng với chức vô địch năm nay, không chỉ bởi tinh thần thi đấu quật cường, mà còn vì phong cách thi đấu đẹp mắt. Chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng và thậm chí có thể còn ghi nhiều hơn nữa”, HLV Pellegrini hào sảng sau trận đấu.

Đúng như lời Pellegrini, Man City xứng đáng lên ngôi mùa này vì cái cách mà họ bám đuổi và không chịu bỏ cuộc. Nếu như Arsenal đã có 128 ngày giữ ngôi đầu, Chelsea có 64 ngày, còn Liverpool có 59 ngày thì Man City chỉ có 11 ngày. Nhưng 11 ngày ấy lại đến trong giai đoạn cuối mùa giải và mang tính quyết định. Nước Anh đã có một nhà vô địch mới và một lần nữa đến từ thành Manchester.

MỚI - NÓNG