Man City và mệnh lệnh phải thắng

Man City và mệnh lệnh phải thắng
TP - Hàng trăm triệu bảng mà các ông chủ Arập đổ vào Manchester City sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu nửa xanh thành Manchester thua trận trước Ajax Amsterdam đêm nay trên sân nhà Etihad và sớm nói lời chia tay vòng bảng Champions League.

> Chelsea gục ngã, Barca, M.U ngược dòng

HLV Mancini đau đầu với tình trạng dứt điểm vô duyên của các chân sút Manchester City hiện nay. Ảnh: Reuters
HLV Mancini đau đầu với tình trạng dứt điểm vô duyên của các chân sút Manchester City hiện nay. Ảnh: Reuters.

Đội bóng được lắp ghép bởi hàng tá ngôi sao triệu phú đắt giá của HLV Roberto Mancini đang đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League mùa thứ hai liên tiếp sau hai trận thua và một trận hoà từ ba trận lượt đi vòng bảng.

Rơi vào bảng D tử thần, nơi góp mặt những nhà vô địch của 4 giải đấu hàng đầu châu Âu, chuyến phiêu lưu của Manchester City khởi đầu bằng thất bại 2-3 tại Real Madrid, tiếp đó là trận hoà 1-1 trên sân nhà trước Borussia Dortmund.

Nhưng đáng hổ thẹn nhất phải kể tới thảm bại 1-3 trước một Ajax không còn hùng mạnh như xưa và được xếp ở đẳng cấp thấp hơn Man City.

Vì thế, để có thể đi tiếp vào vòng knock-out, Man City chỉ còn một con đường là chiến thắng tất cả các trận còn lại, cộng với kết quả các trận đấu khác cũng phải mang lại lợi thế cho họ.

Bởi trước loạt trận đêm nay, Dortmund đang dẫn đầu bảng D với 7 điểm, Real đứng kế tiếp với 6 điểm còn Ajax có 3 điểm trong tay.

Lịch thi đấu: 2h45 ngày 6-11

Man City – Ajax

AC Milan – Malaga

Real – Dortmund

Schalke 04 – Arsenal

PSG – Dinamo Zagreb

Dinamo Kiev – Porto

Olympiakos – Montpellier

Anderlecht – Zenit

Trước tình thế như vậy, Man City lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đón tiếp Ajax. Dù là đội duy nhất chưa thua ở giải quốc nội, Man City không cho thấy vóc dáng của nhà vô địch.

Trong ba trận gần đây nhất, họ chơi rất nhợt nhạt trước những đối thủ yếu hơn như West Bromwich, Swansea và nhất là trận hoà 0-0 đáng thất vọng cuối tuần qua trước West Ham.

Sau trận đấu với West Ham, HLV Mancini thừa nhận đội bóng của ông cần tìm lại sức mạnh tấn công cùng bản năng ghi bàn của các chân sút: “Chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và khi bỏ lỡ những tình huống ngon ăn như vậy bạn đừng hy vọng vào chiến thắng. Chúng tôi đã nâng chất hàng thủ song chúng tôi cần ghi được bàn như mùa trước”.

Với tình thế hiện nay của đội, cộng với việc hậu vệ Micah Richards phải vắng mặt một tháng với chấn thương đầu gối, chiến lược gia người Italia thừa nhận chỉ có điều kỳ diệu mới giúp đội bóng của ông vượt qua vòng bảng.

Nhưng chiến thắng trước Ajax Amsterdam đêm nay vẫn là mệnh lệnh bắt buộc với “siêu quậy Mario” và đồng đội.

Cặp đấu còn lại của bảng tử thần là cuộc chiến giành ngôi nhất bảng giữa Real Madrid và đội khách Borussia Dortmund.

Đội bóng Đức đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà nhưng vượt qua Real ngay tại Bernabeu là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Để thể hiện quyết tâm ở trận đấu này, đội trưởng của Dortmund, tiền vệ Sebastian Kehl đã thuyết phục các bác sỹ chế tạo gấp cho anh chiếc mặt nạ bảo vệ để anh có thể ra sân đêm nay, sau khi dính chấn thương vỡ mũi ở trận hoà 0-0 với VfB Stuttgart cuối tuần trước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG