Man đỏ hút chết, Man xanh 'trảm' Tevez

Man đỏ hút chết, Man xanh 'trảm' Tevez
TP - Manchester United hút chết trên sân nhà Old Trafford với trận hòa 3-3 trước Basel trong khi sự kiện Tevez từ chối ra sân ở trận thua Bayern Munich 0-2 khiến HLV Mancini đòi trảm công thần một thời của Manchester City.

Hùm xám rình mồi
> Arsenal ngược dòng, M.U thong dong

Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United cho thấy họ không quá nhớ bộ đôi tấn công số một Wayne Rooney và Javier Hernandez, không thể ra sân do chấn thương, khi tiền đạo trẻ mới 20 tuổi Danny Welbeck lập cú đúp chỉ trong vòng hai phút để đưa Bầy quỷ đỏ vượt lên dẫn trước Basel 2-0 ngay từ phút 17 hiệp một.

Tuy nhiên, hàng phòng thủ của Man đỏ bỗng trở nên non nớt trong hiệp hai và để Fabian Frei và Alexander Frei ghi liền ba bàn đưa đội bóng Thụy Sĩ vượt lên dẫn 3-2. May cho M.U là họ có được bàn thắng ở phút cuối cùng của Ashley Young để giữ lại một điểm.

Trận hòa khiến M.U chưa thắng nổi trận nào và mới chỉ có hai điểm sau hai trận hòa, trong lúc Basel vượt lên đứng đầu bảng với cùng bốn điểm như Benfica nhưng hơn về hiệu số. HLV Ferguson cho rằng việc M.U nằm ở bảng đấu nhẹ ký khiến các cầu thủ coi nhẹ đối thủ, chơi thiếu tập trung và quá ham lên tấn công mà bỏ quên việc phòng ngự.

Nếu như M.U còn kịp ngược dòng để giữ lại một điểm thì người láng giềng Man City không làm được điều đó trên sân của Bayern Munich khi Super Mario hai lần đá bồi sau những pha bắt bóng không dính của thủ môn Joe Hart để được Bayern hoàn tất chiến thắng 2-0 ngay trong hiệp một.

Tuy nhiên, sự kiện gã nhà giàu Man City hứng chịu trận thua 0-2 và có vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận đã bị che mờ bởi sự cố công thần một thời của họ, ngôi sao người Argentina Carlos Tevez, ra mặt chống lại ông thầy Mancini khi từ chối vào sân trong hiệp hai.

Chiến lược gia người Italia tỏ ra rất giận dữ trước phản ứng của chân sút số một CLB mùa trước và tuyên bố sự nghiệp của Tevez tại Man City coi như chấm dứt và ông sẽ nói chuyện với các ông chủ Arập về sự cố này. “Nếu tôi có quyền, cậu ta sẽ bị tống cổ. Nếu chúng tôi muốn tiến bộ thì Carlos Tevez không thể chơi cho chúng tôi được nữa. Cậu ta đã chấm hết, khi mà tôi còn ở đây”, HLV Mancini khẳng định.

HLV Mancini cho rằng việc Tevez từ chối vào sân bắt nguồn từ việc anh không phải là cầu thủ dự bị đầu tiên được ra sân, khi mà Nigel de Jong mới là người được chọn để thay tiền đạo Edin Dzeko chơi mờ nhạt trận này.

Về phần mình, Tevez vẫn tỏ ra bình thản khi trở về thành Manchester và khẳng định đã có sự hiểu lầm trên băng ghế dự bị, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vụ việc. Tuy vậy, chân sút người Argentina cũng lên tiếng xin lỗi CĐV Manchester City, những người vốn đã mệt mỏi với thói đỏng đảnh của cầu thủ này khi liên tục than vãn nhớ nhà, đòi được về quê nhà thi đấu khiến đội bóng mất ổn định nhưng cuối cùng vẫn cắm rễ tại thành Manchester.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".