Man Utd thảm bại trước Tottenham, xa rời top 4

Man Utd chịu thua trên sân Tottenham lần đầu tiên ở Ngoại hạng Anh từ năm 2001. Ảnh: Reuters.
Man Utd chịu thua trên sân Tottenham lần đầu tiên ở Ngoại hạng Anh từ năm 2001. Ảnh: Reuters.
Tottenham đè bẹp Man Utd với tỷ số 3-0 để nuôi mộng cạnh tranh ngôi vô địch, đồng thời khiến đối thủ có nguy cơ chia tay Champions League mùa sau.

Trận đấu phải bước sang hiệp hai mới được chứng kiến bàn thắng. Tuy nhiên các bàn thắng lại tới dồn dập với ba lần các cổ động viên Tottenham được ăn mừng từ phút 70 tới phút 76.

Dele Alli mở tỷ số với cú đệm lòng sau pha căng ngang của Eriksen. Bàn thắng của Alli như mở nút cho Tottenham và đội chủ nhà nhanh chóng ấn định tỷ số 3-0 nhờ công Toby Alderweireld và Erik Lamela.

Chiến thắng trên sân nhà White Hart Lane giúp Tottenham rút ngắn khoảng cách với Leicester xuống bảy điểm và tiếp tục hy vọng đua tranh ngôi vô địch trong năm vòng cuối cùng. Ngược lại, Man Utd đã bị Man City bỏ cách tới bốn điểm trong cuộc đua top 4 và nguy cơ chia tay Champions League mùa sau đã hiện rõ trước mặt.

Lịch sử không ủng hộ Tottenham trong cuộc tiếp đón Man Utd. Đội khách chưa từng thua tại đây kể từ tháng 5/2001 và là khắc tinh với HLV Mauricio Pochettino kể từ khi chiến lược gia Argentina tới nước Anh. Trong sáu trận trước đó dẫn dắt Southampton và Tottenham chạm trán Man Utd thì Pochettino chỉ giành được ba trận hòa và ba thua.

Tuy nhiên mọi con số đã được phá bỏ trong trận đấu vừa diễn ra. Tottenham khởi đầu từ tốn và có thời điểm để Man Utd dồn ép phải lùi sâu phòng ngự. Đội chủ nhà chỉ lấy lại thế trận trong những phút giữa hiệp một, tạo nhiều tình huống sóng gió trước khung thành và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau cú đánh đầu chệch cột dọc của Lamela.

Man Utd kiểm soát nhiều bóng nhưng không thể chuyển hóa thành cơ hội đe dọa khung thành Tottenham. Mũi nhọn nguy hiểm duy nhất của Man Utd là Martial hoạt động không biết mệt mỏi bên cánh trái trong khi các đồng đội Mata, Lingard và Rashford chơi dưới sức. Các cầu thủ tấn công của Man Utd bị chia cắt và hàng tiền vệ bị áp đảo bởi các cầu thủ chủ nhà.

Nỗ lực của Martial suýt được đền đáp trong hiệp hai với pha solo đẳng cấp trước khi dứt điểm trúng vị trí Hugo Lloris. Đây là cơ hội rõ ràng nhất cho Man Utd trong cả trận đấu trước khi Dele Alli mở tỷ số ít phút sau đó.

Man Utd thảm bại trước Tottenham, xa rời top 4 ảnh 1

Tottenham mạnh hơn Man Utd về nhiều mặt ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters.

Tottenham cho thấy họ là đội bóng chơi có chiến thuật và bài bản hơn hẳn Man Utd. Trong khi HLV Van Gaal thay đổi kỳ lạ vào đầu hiệp hai với việc rút Rashford và cho Ashley Young đá trung phong thì HLV Pochettino tiếp tục tin tưởng hai hộ công Eriksen và Lamela. Chính bộ đôi này tạo nên sự khác biệt bằng những đường chuyền và kiến tạo chính xác cho các đồng đội, điều Man Utd không có với Lingard và Mata.

Một điều đáng tiếc cho Man Utd là cầu thủ đang chơi rất lên chân Fosu-Mensah phải rời sân vì chấn thương trong hiệp hai. Ngay sau khi hậu vệ này ra ngoài, Tottenham đã có ba bàn thắng đều xuất phát từ bên cánh phải của Man Utd, nơi trước đó Fosu-Mensah trấn giữ.

Nếu Tottenham tận dụng tốt các cơ hội thì Man Utd có thể phải gánh chịu trận thua xấu hổ hơn. Dembele bỏ lỡ một cơ hội đối mặt De Gea sau khi thủ môn Tây Ban Nha dùng ngón tay cản phá cú đánh đầu của Harry Kane vào cuối trận.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.