Manchester City đổ núi tiền vẫn không mua nổi Terry

Manchester City đổ núi tiền vẫn không mua nổi Terry
TP - Cuối cùng, phương châm “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền” của Manchester City cũng không thể giúp họ có được cái gật đầu của đội trưởng John Terry của Chelsea.
Manchester City đổ núi tiền vẫn không mua nổi Terry ảnh 1
John Terry tranh bóng cùng Vieira của Inter trong trận đấu tại Mỹ

Từ Mỹ, phía Chelsea cho biết John Terry đã từ chối những lời đề nghị rất hấp dẫn được đưa ra liên tiếp của Manchester City và đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng thành London với một bản hợp đồng mới sẽ được công bố trong tuần tới.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của Manchester City, ông chủ Roman Abramovic và giám đốc điều hành Peter Kenyon thậm chí cũng đã phải đáp máy bay riêng tới Mỹ, nơi Chelsea đang có chuyến du đấu tại đây, để nói chuyện trực tiếp với người đội trưởng và Terry cũng được thuyết phục rằng CLB vẫn chia sẻ khát vọng chiến đấu trên mọi mặt trận với anh.

Phần thưởng cho lời cam kết trung thành của Terry sẽ là một bản hợp đồng mới có thời hạn năm năm và sẽ được thương thảo trong tuần tới.

Dĩ nhiên, cầu thủ 28 tuổi này sẽ không nhận được mức lương khủng 200.000 bảng/tuần như phía Manchester City đã đề nghị song mức lương của anh cũng sẽ được tăng lên đáng kể, 150.000 bảng/tuần, để đưa anh trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại sân Stamford Brigde.

Việc Terry cam kết gắn bó lâu dài với Chelsea đúng là một đòn trời giáng với Manchester City bởi họ đang rất cần một thủ lĩnh thực thụ ở hàng thủ. HLV Mark Hughes thậm chí còn công khai cho rằng Terry đang tìm một thử thách mới sau thời gian dài phục vụ Chelsea và tham vọng cùng lời đề nghị hấp dẫn của Manchester City chắc chắn sẽ khiến Terry xiêu lòng.

Cho đến nay, Manchester City đã tung ra 80 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng nhưng chỉ đưa được về bốn cái tên trung bình khá là Gareth Barry, Santa Cruz, Carlos Tevez và Emmanuel Adebayor nhưng lại luôn thất bại trong những thương vụ lớn như Kaka, Samuel Eto’o và giờ đây là Terry.

Người vui mừng nhất trong quyết định ở lại của Terry có lẽ là tân HLV Carlo Ancelotti. Trong ngày ra mắt CLB mới, dù chưa trao đổi với người đội trưởng song HLV người Italia này đã hấp tấp lên tiếng khẳng định Terry sẽ ở lại CLB, dẫn đến những phản ứng của người đội trưởng và thiếu chút nữa đã phải trả giá bằng danh tiếng của mình.

Giờ đây, với việc Chelsea giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu với Inter Milan cùng quyết định ở lại của Terry, HLV Ancelotti hào hứng tuyên bố: “Chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất mà tôi muốn bổ sung lối chơi cống hiến, đẹp mắt cho đội”.  

MỚI - NÓNG