Manchester City vung tiền “câu” Torres

Manchester City vung tiền “câu” Torres
TP - Mặc cho cơn bão tài chính đang hoành hành khắp thế giới, gã nhà giàu mới nổi Manchester City vẫn cho thấy sức mạnh đồng tiền của những ông chủ dầu mỏ khi đưa ra thông tin sẵn sàng trả cho chân sút người Tây Ban Nha Fernando Torres 200.000 bảng/tuần để anh chia tay Liverpool.
Manchester City vung tiền “câu” Torres ảnh 1
Manchester City sẵn sàng trả cho Torres 200.000 bảng mỗi tuần

Theo tiết lộ của tờ The Mirror, ngay sau khi nhận chuyển giao CLB Manchester City từ ông Thaksin, đại diện của các ông chủ Abu Dhabi của Manchester City đã có cuộc tiếp xúc kín đáo với cố vấn của chàng tiền đạo người Tây Ban Nha đang khoác áo Liverpool Fernando Torres. Mặc dù cho có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra nhưng người ta đều hiểu rằng đó sẽ là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn.

Theo thông tin từ Tây Ban Nha, nơi hãng cố vấn của tiền đạo này- Bay International - đóng trụ sở chính, những ông chủ siêu tỷ phú dầu mỏ của Manchester City sẵn sàng trả gấp đôi số lương Torres hiện có tại Liverpool để đổi lấy sự phục vụ của anh. Cũng chỉ bằng thông tin này đã có thể thấy Manchester City hùng mạnh như thế nào về tài chính cũng như hứa hẹn một kỳ chuyển nhượng mùa đông cực kỳ sôi động sắp tới.

Chân sút người Tây Ban Nha có biệt danh El Nino này chính là người hai lần chọc thủng lưới Manchester City trong cuộc thư hùng cuối tuần trước, trận đấu mà Liverpool đã chơi cực kỳ xuất sắc để hoàn thành cú ngược dòng ngoạn mục sau khi đã bị Ronbinho và đồng đội vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

Sau trận đấu này, HLV Manchester City Mark Hughe thừa nhận đội bóng của ông vẫn cần được tăng cường lực lượng hơn nữa và Fernando Torres là một trong những mục tiêu được nhắm đến.

Tuy nhiên, Torres lại tỏ ra khá dè dặt khi đề cập đến thông tin về lời đề nghị “khủng” của Manchester City, rằng anh đang rất hạnh phúc tại Liverpool và sẽ không nghĩ đến chuyện ra đi, dù được trả cao thế nào. Trên thực tế, Torres vẫn còn 5 năm trong hợp đồng đã ký với Liverpool và khả năng anh ra đi chỉ có thể phụ thuộc vào diễn biến đàm phán kéo dài hợp đồng hiện nay, còn 18 tháng, của HLV đồng hương Rafael Benitez.

Trong khi đó, tờ Marca của Tây Ban Nha lại bình luận, trong trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu tiền đạo 24 tuổi này có chia tay Liverpool thì điểm đến tiếp theo của anh sẽ không phải bất kỳ CLB nào ở nước Anh mà sẽ quay trở về Tây Ban Nha. Khi đó, Barcelona hoặc CLB cũ Atletico Madrid, nơi anh mong muốn sẽ kết thúc sự nghiệp ở đó, sẽ được nhắc đến đầu tiên.

Trước đó, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, có rất nhiều thông tin đồn thổi về việc Chelsea sẵn sàng trả cho Liverpool 85 triệu bảng, kỷ lục của cả bóng đá Anh lẫn thế giới, để có được sự phục vụ của chân sút này. Tuy nhiên, đã không có vụ chuyển nhượng đình đám như vậy diễn ra và vụ Robinho đến với Manchester City với giá kỷ lục nước Anh 32,5 triệu bảng trở thành thương vụ gây chú ý nhất.

MỚI - NÓNG