Mancini phủ nhận nội chiến

HLV Roberto Mancini
HLV Roberto Mancini
TP - HLV Roberto Mancini vẫn tỏ ra ngang ngạnh, dù chứng kiến đội quân siêu giàu của ông hứng chịu thất bại thứ ba liên tiếp với trận thua trên đất Ba Lan trước Lech Poznan, trong khuôn khổ Europa League rạng sáng qua.
HLV Roberto Mancini
HLV Roberto Mancini .

Trận thua 1-3 trước đội bóng tí hon ở châu lục, lại trong hoàn cảnh vừa thay HLV trưởng chỉ vỏn vẹn một ngày trước trận đấu, lại khiến cho những dấu hỏi về tương lai của HLV Mancini ở đội bóng giàu nhất thế giới nổi lên mạnh mẽ.

Chiến lược gia người Italia đã phải “chiến đấu” suốt tuần qua trước những thông tin cho rằng, vị trí của ông ở vùng Eastlands đang bị đe dọa sau chuỗi trận đáng thất vọng, cùng với đó là những câu chuyện về những vụ xung đột trong phòng thay đồ, đặc biệt là với tiền đạo đội trưởng Carlos Tevez.

HLV Mancini thừa nhận “mọi thứ đang chống lại chúng tôi”, song cho biết ông không lo sợ trước những tin đồn về tương lai của mình, chỉ trích sự thiếu thiện chí của giới truyền thông do nguồn gốc Italia của ông.

“Tại sao tôi phải lo ngại về việc bị sa thải? Điều đó không tồn tại. Nói rằng cả đội bóng chống lại tôi là dối trá, rác rưởi. Có một vài cuộc trao đổi khá căng với cầu thủ, song đội bóng vẫn theo sự chỉ đạo của tôi và kết quả tốt rồi sẽ tới. Báo chí nhắm vào chúng tôi, bởi vì Manchester City được một người Italia dẫn dắt.

CLB yêu cầu tôi đưa đội giành quyền tham dự Champions League mùa tới và chúng tôi đang nỗ lực cho điều đó. Tôi thất vọng vì đội thua một trận không đáng như vậy. Chúng tôi có trận đấu tốt và có nhiều cơ hội chiến thắng. Chúng tôi thua ba trận gần đây nhưng đó là bóng đá, đôi khi bạn chơi tốt, đáng chiến thắng nhưng lại không làm được điều đó” - HLV Mancini bộc bạch.

Trong lúc Manchester City trải qua giai đoạn khó khăn thì Liverpool lại có chiến thắng quan trọng, nhờ sự tỏa sáng của đội trưởng Steven Gerrard. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị song Gerrard đã có cú hat-trick giúp đội nhà vượt qua đối thủ khó chơi Napoli với tỷ số 3-1.

Đội đương kim vô địch, Atletico Madrid, giành chiến thắng 2-1 trước Rosenborg nhờ bàn quyết định của Tiago ở phút 84, sau khi vượt qua ba cầu thủ đối phương và hạ thủ thành Daniel Orlund bằng một cú sút xa. Trước đó, Aguero đưa đội khách vượt lên dẫn trước ngay phút thứ tư, nhưng Markus Henriksen kịp quân bình tỷ số cho Rosenborg ở phút 62.

Sau lượt trận rạng sáng qua, đã có bốn CLB sớm giành vé vào vòng hai giải đấu danh giá thứ hai châu Âu chỉ sau bốn lượt trận là Stuttgart của Đức, Zenit St. Petersburg, CSKA Moscow của Nga và BATE Borisov của Belarus.

MỚI - NÓNG