Man.City trong thời kỳ mới

Man.City trong thời kỳ mới
Thứ hạng chung cuộc của Man.City mùa qua là hạng 3, cao nhất của họ kể từ năm 1977. Khoảng cách cuối cùng giữa Man.City và Man.United mùa qua là 9 điểm. Khoảng cách mới đây nhất giữa Man.City và Man.United là một bàn cách biệt - Man.City thua 2-3 ở trận Community Shield do một pha xử lý sai lầm của chốt chặn cuối cùng Vincent Kompany, ngay phút 90+4.

Với những dữ kiện đó, chúng ta có thể hình dung về Man.City ở mùa bóng mới như thế nào bây giờ? Đây là một Man.City sẽ tiến thêm một bước tiến cần thiết để vươn tới thiên đường? Một Man.City sẽ rút ra được một sức mạnh tổng hợp từ sự giàu có, khát vọng làm người hùng và một số thành tựu nhất định của mùa qua để dần dần gỡ từng ngón tay của Sir Alex ra khỏi chiếc cúp vô địch Premier League? Một Man.City sẽ thế chỗ Chelsea, trở thành đối thủ sừng sỏ nhất của Man.United trong bóng đá Anh?

Man.City trong thời kỳ mới ảnh 1

Vẻ băn khoăn của một người hâm mộ Man.City sau trận Community Shield với Man.United.

Hay là cũng lại như tình huống phạm lỗi của Kompany và bàn thua do Nani gây ra ở trận Community Shield đã cho thấy, Man.Xanh vẫn phải thua Man.Đỏ trong những khoảnh khắc tạo nên một nhà vô địch? Hơn nhau hay không là ở chỗ đó. Như các con số thống kê cho thấy, đã khá nhiều lần Man.City thất bại ở ngay tình huống cuối cùng của một trận đấu với Man.United trong những năm qua. Đó là những thời điểm chỉ mua được bằng thời gian, chỉ có được nhờ chắt lọc ra từ lịch sử và truyền thống chứ không thể đơn giản là mua bằng tiền. Phải vậy chăng?

Nói về tiền, mùa hè năm nay tiếp tục là một mùa hè tiêu nhiều tiền của Man.City. Không nhiều bằng 130 triệu bảng Anh của mùa hè năm ngoái hay 144 triệu bảng của mùa hè 2009, nhưng vẫn nhiều so với hàng loạt đối thủ khác. Đã có 50 triệu bảng được chi vào hợp đồng của hậu vệ trái Gael Clichy (tuyển mộ từ Arsenal), trung vệ Stefan Savic (Belgrade), tiền đạo Sergio Aguero (Atletico). Và tất nhiên, những con số ấy vẫn chưa phải là cuối cùng.

Để được gì? Danh sách Man.City hiện có 9 cầu thủ có giá tuyển mộ từ 20 triệu trở lên, có 3 cầu thủ mỗi tuần lãnh lương hơn 200.000 bảng, có một loạt đôi chân đắt giá nhưng đang phải tập riêng vì đã trở nên dư thừa như Adebayor, Bellamy, Santa Cruz, Onuoha, Wayne Bridge... Nhưng trong cái hoạt động sàng lọc liên tục, mua không tiếc và bỏ cũng không tiếc ấy, một cái gì đó quy củ hơn, khoa học hơn, cấp tiến hơn cũng đã hình thành trên nền móng là chức vô địch Cúp FA mùa qua - danh hiệu vô địch đầu tiên của Man.City sau 36 năm đợi chờ ròng rã.

City trước đây lắm khi chỉ đá như một toán quân ô hợp. Man.City bây giờ có thể xem như là một đội ngũ chiến binh. Hay nói cho đúng, sắp trở thành các chiến binh thực thụ. Bất kể sai sót ấy, Kompany vẫn là một trung vệ tài năng và chững chạc bên cạnh Lescott đáng tin cậy hơn trước nhiều. Nigel de Jong tranh chấp bạo thật, nhưng anh ta là một tiền vệ phòng ngự giỏi. Adam Johnson nếu ổn định phong độ sẽ là một thứ vũ khí không thể thiếu để tàn phá hậu vệ cánh đối phương. David Silva thì có cái chân trái tuyệt vời.

Trên hàng tấn công, Dzeko quả thực nhận bóng chưa ngon, nhưng rồi sẽ ngon khi quen hơn với môi trường Premier League. Dzeko chỉ cần thêm các quả tạt bóng tốt để phát huy thêm sức mạnh trong bóng bổng. Còn Balotelli, anh ta sẽ thực sự là một tiền đạo giỏi, có lối chơi thực sự hiện đại nếu được một ai đó hướng dẫn tới nơi tới chốn trong việc rèn luyện tư cách đạo đức...

Trong khung cảnh đó, bộ ba Clichy, Savic và Aguero có thể xem là một sự bổ sung hợp lý. Sức trẻ và sự đa năng của Savic sẽ phát huy tác dụng khi City vừa cần thắng lợi vừa muốn dưỡng quân cho đội hình hạng nhất. Kinh nghiệm Premier League và tốc độ của Clichy (anh nhanh hơn Kolalov nhiều, điều đó đã quá rõ) cùng những quả tạt từ cánh trái cũng sẽ rất cần khi tập trung bóng bổng cho tiền đạo Dzeko. Còn Aguero thì... khỏi nói rồi.

Đầu quân với giá tuyển mộ 38 triệu bảng (kỷ lục CLB), chàng con rể của Maradona đã được biết bao nhà chuyên môn ở chính Argentina khẳng định là có thể làm tốt hơn hẳn tất cả những gì Carlos Tevez từng làm: Giữ bóng, đi bóng, ghi bàn hoặc chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn trong những phạm vi chật hẹp nhất. Đây là một cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt, một vị trí đa năng có thể bù đắp cho Man.City khá nhiều mặt còn thiếu - vai trò một tiền vệ nhạc trưởng tài hoa và các đường chuyền tấn công mạnh từ phía bên phải.

Tevez và Aguero sẽ không ở lại đội bóng cũ sau Hè này
Tevez và Aguero sẽ không ở lại đội bóng cũ sau Hè này.

Aguero không hề được đưa vào sân ở trận Community Shield với Man.United. Dư luận bảo rằng nếu Aguero được tung vào cuộc khi đối phương đã thay hết các vị trí phòng ngự trung tâm bằng cầu thủ trẻ thì có thể kết cục đã khác, biết đâu khoảnh khắc chiến thắng đã không thuộc về Man.United. Tuy nhiên, từ đầu chí cuối, gương mặt sáng sủa của Aguero vẫn không hề gợn lên một chút sốt ruột khó chịu nào. Anh bình tĩnh chờ cơ hội của mình, anh biết cơ hội đó rồi sẽ đến.

Nó sẽ đến! Hay đúng hơn là nó đã đến từ khi Tevez dứt khoát đòi chia tay. Mùa trước, một mình Tevez đóng góp 48% sản lượng bàn thắng của Man.City bằng cách tự mình ghi bàn hoặc kiến thiết bàn thắng cho đồng đội. Hễ Tevez làm mình làm mẩy là Ban lãnh đạo Man.City lại nhốn nháo. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa rồi. Tevez có về tập trung sớm hay nghỉ hè thêm 4 ngày, Tevez sẽ ra đi hay ở lại, hầu như chẳng còn mấy ai quan tâm như trước nữa. Đã có Aguero rồi.

Điều đó đưa chúng ta trở lại câu hỏi ở trên: Man.City sẽ bắt kịp và vượt qua United hay City vẫn cứ thua United ở những khoảnh khắc tạo anh hùng? City sẽ một bước lên số một hay vẫn chỉ là kẻ thách thức số một? Sự khác biệt ấy có lẽ sẽ do người con rể của Maradona quyết định vậy.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG