Măng non đấu với gừng già

Măng non đấu với gừng già
TP - Vẫn hiện diện những cái tên lẫy lừng như MU, Barcelona hay Celtic nhưng tâm điểm đêm nay sẽ không ngoài cuộc thư hùng giữa Arsenal và AC Milan.
Măng non đấu với gừng già ảnh 1
Fabregas và Kaka -  Ai sẽ thắng trong cuộc thư hùng đêm nay?

Sẽ là trận đại chiến giữa những Khẩu thần công trẻ trung và một Rossoneri gồm toàn những lão tướng dày dặn kinh nghiệm, nhà ĐKVĐ của châu Âu.

Đây là lần đầu tiên hai gã khổng lồ của cựu lục địa đối mặt nhau trên đấu trường lớn nhất châu Âu, cuộc đối đầu giữa nhà ĐKVĐ và nhà á quân mùa 2006.

Với Arsenal, đây là lần thứ tư liên tiếp họ phải đối chọi với một nhà cựu vô địch ở ngay vòng knockout đầu tiên, sau khi nhận hai thất bại trước PSV Eindhoven và Bayern Munich và có chiến thắng trước Real Madrid.

Hai đội đã từng gặp nhau trong trận Siêu Cúp châu Âu 14 năm trước, với phần thắng thuộc về đội bóng Italia, sau khi thủ hòa 0-0 tại London và thắng 2-0 tại San Siro.

Xét về thành tích tại đấu trường châu Âu, AC Milan là gã khổng lồ so với Arsenal. Rossoneri là CLB giàu thành tích nhất thế giới với tổng cộng 18 danh hiệu châu Âu và thế giới, trong đó riêng Champions League và tiền thân là Cúp C1 đã có tới 7 lần đăng quang.

Trong khi đó, Arsenal chỉ có hai danh hiệu European Fairs Cup năm 1970 và Cúp C2 năm 1994 còn thành tích đáng kể gần đây nhất là ngôi á quân Champions League 2006.

Arsenal cũng đang giữ kỷ lục 19 trận bất bại trên sân nhà, kể từ sau trận thua Chelsea vòng tứ kết mùa 2003-2004. Tuy thế, sự chuẩn bị của Arsenal cho trận đấu này đã bị giáng đòn mạnh sau thảm bại 0-4 trước M.U tại vòng 5 FA Cup cuối tuần trước.

Vì vậy, trước cuộc chiến đỉnh cao này, dù được chơi trận lượt đi trên sân nhà, chiến lược gia người Pháp Arsene Wenger lại tỏ ra nhún nhường: “Chúng tôi là một đội bóng rất trẻ còn họ là nhà ĐKVĐ với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm. Bởi vậy, tôi tin rằng họ có ưu thế hơn chúng tôi. Tôi có thể nói rằng cơ hội chiến thắng là 55% cho họ còn chúng tôi sẽ là 45%. Dù vậy, kết quả trận đấu này sẽ cho chúng tôi đáp áp rằng Arsenal có thể đăng quang tại Champions League mùa này hay không”.

Về phần mình, tài năng trẻ người Tây Ban Nha, linh hồn của Khẩu thần công, Cesc Fabregas lại tỏ ra rất háo hức trước việc được so găng với cầu thủ thâu tóm mọi danh hiệu danh giá nhất của bóng đá thế giới năm 2007- Kaka.

“Chúng tôi đều mong đợi được trận gặp Milan bởi đó sẽ là trận đấu rất khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng họ chơi không tốt tại Serie A song một đội bóng như Milan có thể “hạ sát” đối thủ chỉ trong một giây. Họ có những cầu thủ vĩ đại như Kaka và Adrea Pirlo vì thế chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Đánh bại một đội bóng có những đối thủ như Kaka và Pirlo, hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sẽ là sự kiện vô cùng đặc biệt với tôi”, Fabregas nhận định.

Trong cuộc đối đầu đêm nay, danh sách chấn thương của Khẩu thần công đã được rút ngắn đáng kể khi Adebayor, Flamini có thể xuất trận từ đầu để sát cánh cùng Fabregas, Hleb nhưng lại thiếu vắng một tiền vệ năng động là Rosicky chưa bình phục chấn thương gân đầu gối. Milan thì đáng lo hơn với cuộc khủng hoảng thủ môn trầm trọng.

Với chấn thương lưng, thủ môn số 1 Dida đã phải vắng mặt trong đội hình xuất phát của Milan thời gian gần đây. Thay vào đó là thủ môn số 2 Zeljko Kalac nhưng khả năng thủ thành ra sân đêm nay hiện rất thấp sau khi anh bị trật khớp ngón trỏ tay phải trong buổi tập hôm chủ nhật.

Trong trường hợp Kalac không thể ra sân, Milan sẽ buộc phải sử dụng thủ môn thứ ba, Valerio Fiori, cho trận đại chiến với Arsenal. Điều đáng quan tâm là thủ môn 38 tuổi này chưa từng ra sân lần nào kể từ ngày 18/12/2003, tức hơn 4 năm về trước, khi anh vào sân thay Christian Abbiati trong một trận đấu Cúp Italia. Còn tại Serie A, Fiori mới chỉ một lần ra sân mùa 2002-2003 trong suốt 8 năm khoác áo Milan.

Điều đáng mừng duy nhất với Rossoneri là sự trở lại của thần đồng Pato sau 3 trận nghỉ dưỡng thương đầu gối. Sự trở lại của Pato là rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh Milan đang khủng hoảng chân sút sau chấn thương nặng của Ronaldo còn Inzaghi và Gilardino không thể hiện được nhiều trong trận hòa 0-0 với Parma cuối tuần qua dù Kaka đã có thể thi đấu.

Các trận đấu khác, MU sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách đến sân Stade de Gerland của Lyon, sau khi HLV Ferguson đã “cất” các trụ cột Ronaldo, Ryan Giggs, Hargreaves và Paul Scholes trong trận đại thắng Arsenal cuối tuần qua.

Chuyến viễn chinh của Barcelona tới đảo quốc sương mù gặp đối thủ khó nhằn Celtic cũng trở nên dễ thở hơn khi đón nhận tin vui từ sự trở lại kịp lúc của tiền đạo Samuel Eto’o sau khi dính chấn thương tại CAN 2008. Trận còn lại, Fenebahce sẽ tiếp đón Sevilla trên sân Sukru Saracoglu.

MỚI - NÓNG