Mannschaft và tinh thần Đức

Mannschaft và tinh thần Đức
TP - Người Đức vào chung kết. Vẫn với cách thức như bao giải đấu trước: Lừ lừ tiến tới mục tiêu duy nhất - chức vô địch. Đó cũng là nguyên nhân mà người ta gọi tuyển Đức là “xe tăng”.
Mannschaft và tinh thần Đức ảnh 1
Phong độ không ổn định nhưng Ballack luôn là biểu tượng tinh thần mạnh mẽ của tuyển Đức 

Thành thật mà nói, không ai tin họ sẽ có mặt sau tất cả những gì đã thể hiện trước Croatia, Áo và phần nào đó trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng người Đức vẫn làm được kỳ diệu từ những điều đơn giản nhất, thậm chí với một đống đổ nát.

Họ xứng đáng là đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết, nhưng không xứng đáng với người Thổ sau hiệp đầu trận bán kết không thể vụng về hơn. Klose hoàn toàn đúng khi nói sau trận đấu rằng người Đức đã giật chiến thắng dưới sức ép của người Thổ.

Sức mạnh chiều sâu của hàng phòng ngự Đức đã bị đe dọa tới tột cùng (?) và cần phải “đại tu” nếu không muốn nó tan rã trước tiềm lực tấn công từ “hạm đội Armada” của “đô đốc” Luis Aragones.

Nhưng triết lý bóng đá của người Đức là điều mà người Tây Ban Nha cần lưu ý. Cúp vô địch có thể không nằm trong tay của những người chơi đẹp, mà là người chiến thắng. Bạn phải chiến thắng, nếu không sẽ chẳng có ai tới chúc tụng!

Nếu cần phải chỉ ra đâu là điểm yếu của đội tuyển Đức, trước tiên sẽ là Jens Lehmann. Lóng ngóng, chậm chạp và “bốc đồng”, đó chỉ có thể là những gì mà thủ môn của CLB Arsenal đã thể hiện ở giải đấu này. Ai nữa? Philipp Lahm.

Hậu vệ trái này đã trở thành người hùng trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng điều đó không đủ để che giấu khả năng phòng ngự yếu kém của anh trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ và trước đó là Bồ Đào Nha.

Bộ đôi trung vệ của Đức có thể là những Titan trên không trung, nhưng người Tây Ban Nha đâu muốn lôi kéo họ vào những cuộc không chiến. Họ chơi bóng sệt, cự ly ngắn và những quả chọc khe. Frings có thể sẽ thế chỗ Rolfes.

Nhưng sơ đồ 4-2-3-1 khiên cưỡng của Jogi Loew liệu có còn uy lực khi Frings chỉ phát huy tối đa hiệu quả ở hệ thống 4-4-2. Loew đang vật vã tìm kiếm một vị trí đích thực cho Michael Ballack vẫn phập phù phong độ.

Những ngày qua, lần lượt, từ những huyền thoại như Beckenbauer, Netzer đến các cựu tuyển thủ quốc gia như Bobic, Schneider đều phát biểu, viết bài phân tích trên báo chí đề cập những điểm mạnh - yếu trong lối chơi của Mannschaft.

Sẽ không thể trông chờ vào đột biến trong lối chơi của tuyển Đức. Càng không có hy vọng cho một cuộc cách mạng chiến thuật với lần biến đổi hệ thống thứ ba, từ 4-2-3-1 sang 4-3-1-2 với Ballack hộ công phía sau Klose - Kuranyi, và bộ ba Podolski – Frings - Schweinsteiger.

Những nhân vật danh tiếng của bóng đá Đức chỉ tập trung kêu gọi Loew khai thác các giá trị tinh thần Đức. Và thực tế, họ sẽ chỉ mong chiến thắng nếu thi đấu như một tập thể thực sự. Họ chỉ có thể cầm vào chiếc cúp vô địch châu Âu nếu Klose hay Podolski tiếp tục hỗ trợ cho Schweinsteiger tiếp tục ghi những bàn thắng đẹp đến khó tin.

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy đội tuyển Tây Ban Nha trở về với sơ đồ 4-1-4-1 do Villa nhiều khả năng không thể ra sân. Mũi nhọn duy nhất sẽ là Torres với hai tiền vệ công phía sau là Xavi - Cesc Fabregas, Iniesta - Silva sẽ đảm nhiệm hai cánh. Và không thể không nhắc tới “chiếc mỏ neo” Marcos Senna cho “hạm đội Armada”.

Tây Ban Nha và Đức. Họ nằm trong số những ứng cử viên tiến sâu vào giải, và có lẽ, người Tây Ban Nha rực rỡ, chói lóa hơn. Nhưng người Đức cũng sẽ không yếm thế khi viện tới những giá trị phi vật thể: Tinh thần và truyền thống Đức.  

MỚI - NÓNG