Maradona vẫn cứng cỏi sau thất bại

Maradona vẫn cứng cỏi sau thất bại
TPO - Mặc dù Argentina phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp tại vòng loại World Cup, nhưng HLV Maradona vẫn tỏ ra rất tự tin và không ngại những lời chỉ trích từ báo chí.
Maradona vẫn cứng cỏi sau thất bại ảnh 1
Maradona sẵn sàng đương đầu với mọi lời chỉ trích. Ảnh Getty Images

"Tôi không ngại áp lực"

Với trận thua 0 - 1 trước Paraguay, tuyển Argentina đã gục ngã bốn trong năm trận vòng loại gần đây và là thất bại thứ ba liên tiếp. Hiện, Argentina tụt xuống vị trí thứ năm và chỉ còn hai trận nữa để cạnh tranh một trong hai vé đi thẳng còn lại của khu vực Nam Mỹ.

Cơ hội chưa phải hết đối với tuyển Argentina. Họ đang kém đội đứng thứ tư Ecuador một điểm. Argentina sẽ tiếp Peru trên sân nhà vào ngày 10/10, rồi có chuyến làm khách tới Uruguay ba ngày sau đó. Chỉ có chiến thắng mới có thể giúp Argentina tránh đá play-off, thậm chí bị loại thẳng cánh.

Sau trận đấu, Maradona vẫn tỏ ra tự tin trước báo chí. Ông nói: "Cứ tha hồ chỉ trích, tôi đã quen với chuyện đó. Tôi đã phải gánh chịu áp lực từ khi 15 tuổi. Giờ đây 48 tuổi rồi, tôi không ngại áp lực".

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn này. Argentina xứng đáng ở vị trí cao hơn nhưng đây là thực tế. Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn cơ hội, chúng tôi vẫn chưa bị "out" khỏi World Cup. Tôi sẽ nỗ lực tới phút cuối cùng", Maradona nói thêm.

Về khả năng phải đá play-off, HLV trưởng đội tuyển Argentina cũng tỏ ý không ngần ngại.

Ông nói: "Đó không phải bi kịch. Năm 1994, chúng tôi phải thực hiện chuyến đi dài tới 24 tiếng để đá play-off. Chẳng ai chết trong trận đấy cả. Cuối cùng, chúng tôi vẫn giành vé tham dự World Cup. Chúng tôi vẫn sống sót".

Chưa quyết định

Gần nửa ngày sau khi trận Argentina - Paraguay kết thúc với phần thua thuộc về đội bóng từng hai lần vô địch thế giới, Liên đoàn bóng đá Argentina vẫn chưa đưa ra quyết định nào về tương lai của Maradona. Nhưng ai cũng có thể hiểu rằng, với “Cậu bé vàng”, đây là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời huấn luyện.

Trước đó, theo tiết lộ từ tờ Ole - Argentina, sau trận thua trước đại kình địch Brazil, HLV trưởng Maradona đã khóc một trận đã đời. Thông tin được tiết lộ ngay trước thềm trận đấu với Paraguay, trận đấu mà Argentina cũng để thua chỉ trong vòng một tuần, sau khi bị Brazil hạ đo ván ngay trên sân nhà.

Với những thất bại này, nguy cơ lần đầu tiên vắng mặt tại World Cup kể từ năm 1970 của đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới đang ngày càng hiện rõ.

Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, ra quyết định sa thải Maradona không phải dễ dàng với Liên đoàn bóng đá Argentina. Kể từ khi ông này đảm nhận vị trí HLV trưởng tuyển quốc gia, phí ra sân của đội bóng xứ Tango tăng tới ba lần, còn vé vào cửa thì luôn ở tình trạng “không còn để ế”. Thế nên, sa thải một cây tài lộc như Maradona không phải đơn giản.

Vậy thì, hãy để Maradona trôi thêm một trận đấu nữa!

Thành Hưng - Mai Hà

MỚI - NÓNG