Martial - Người hùng hay tội đồ?

Martial góp cả công lẫn tội trong trận hoà của M.U trên đất Nga. Ảnh: GETTY IMAGES
Martial góp cả công lẫn tội trong trận hoà của M.U trên đất Nga. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Tiền đạo trẻ Martial của M.U đã sắm cả 2 vai người hùng và tội đồ trong trận hòa 1-1 trước CSKA Moscow.  

Rạng sáng 22/10, ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, M.U đã có chuyến làm khách tới sân Arena Khimki của CSKA Moskva (Nga). Ở trận đấu này, Martial vẫn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất khi vừa đóng vai người hùng, vừa đóng vai tội đồ của M.U. Tiền đạo 19 tuổi đã để bóng chạm tay ngớ ngẩn, dẫn đến bàn thua sớm của đội nhà, nhưng chính anh cũng có pha lập công gỡ hoà, giúp “Quỷ đỏ” kiếm được 1 điểm.

Trong đội hình xuất phát của M.U, HLV Van Gaal khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Một loạt cái tên hàng đầu như Darmian, Blind, Depay hay Mata đều ở trên băng ghế dự bị. Với một đội hình xáo trộn, M.U nhập cuộc khá rệu rã. Ở phút 14, CSKA Moskva có pha bóng tấn công nguy hiểm, Martial trong nỗ lực tham gia phòng ngự đã “vô duyên” để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. 

Ngay lập tức, trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Dù thủ môn De Gea xuất sắc cản phá được cú sút của Eremenko, nhưng pha đá bồi của Doumbia đã khiến “Quỷ đỏ” nhận bàn thua sớm. Tới phút 65, khi M.U vẫn chơi khá bế tắc, Martial chuộc lỗi bằng tình huống đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Valencia, hạ thủ thành Akinfeev và mang về 1 điểm quý giá cho “Quỷ đỏ”.

Dù lập công chuộc tội, nhưng chân sút người Pháp vẫn bị nhà cầm quân người Hà Lan chê bai. Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Van Gaal nói: “Đội chủ nhà đã được nhận món quà từ Anthony Martial. Cậu ấy đơn thuần chỉ là một con người nên đôi khi có hành động hơi ngốc nghếch”. Tuy vậy, HLV Van Gaal khẳng định, ông vẫn hài lòng với kết quả trận đấu.

Còn ở bảng A, Real Madrid và PSG có màn trình diễn khá thất vọng khi cầm chân nhau với tỉ số 0-0 trên sân Công viên các Hoàng tử, trong một ngày mà cả Ronaldo lẫn Ibrahimovic đều thi đấu mờ nhạt. Có lẽ điểm đáng chú ý nhất là tình huống cuối trận khi một fan cuồng lao vào sân và ôm lấy Ronaldo. Ngôi sao Bồ Đào Nha không những trao cho CĐV cuồng một cái ôm mà còn ngăn nhân viên an ninh có hành động cưỡng chế bạo lực.

Trong khi đó, ở bảng D, Man City đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Sevilla với sự toả sáng của Kevin de Bruyne. Ở trận đấu còn lại cùng bảng, đội đầu bảng Juventus hòa 0-0 với đại diện Đức Borrusia M’Gladbach.

MỚI - NÓNG