Mất quân, Arsenal gục ngã trước Chelsea

Zouma ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea.
Zouma ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea.
TPO - Mourinho gần như đặt cược hết cho trận đấu với Arsenal nhằm cứu vãn Chelsea khỏi cuộc khủng hoảng đang lớn dần. Và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có thể mỉm cười khi khép lại 90 phút thư hùng, đội bóng của ông đã giành chiến thắng 2-0 trong một thế trận mà đối phương bị đuổi... 2 cầu thủ.

Chelsea phải thắng và đó cũng là mệnh lệnh từ ông chủ Roman Avramovic từ nước Nga. Trong 3 lần đụng độ gần nhất ở Premier League kể từ năm 2013, Chelsea luôn là đội thắng Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge.

Thế nhưng chiến thắng không dễ dàng đến với The Blues ở trận chiến sinh tử tại Stamford Brdige tối nay. Họ đã chơi khá bế tắc trong 45 phút của hiệp 1 dẫu rằng hơn hẳn đối phương về thời gian kiểm soát bóng (53%) và số lượng những pha dứt điểm.

Tuy vậy, cũng từ hiệp đấu này, đội bóng của Mourinho đã có được lợi thế cực lớn về quân số. Trung vệ Gabriel Paulista của Arsenal phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống mà trọng tài cho rằng cầu thủ này đã đánh nguội tiền đạo Diego Costa của Chelsea ở phút cuối của hiệp 1.

Mất quân, Arsenal gục ngã trước Chelsea ảnh 1

Tình huống khiến Gabriel nhận thẻ đỏ.

Trong thế trận hơn người, Chelsea mở tỷ số ở phút thứ 53: từ một tình huống đá phạt, Fabregas treo bóng sâu về phía phải cho Zouma băng xuống và “bắn hạ” thủ thành Arsenal bằng một pha đánh đầu. Mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn với đội chủ sân Stamford Brdige khi Arsenal tiếp tục mất quân. Phút 79, Cazorla vào bóng quyết liệt với Fabregas và trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho đội trưởng của Arsenal.

Tuy nhiên, Chelsea cũng phải chờ đợi tới phút thứ 90 mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Cú dứt điểm của Hazard đưa bóng chạm người của Chambers rồi đổi hướng đi thẳng vào lưới Arsneal. Một bàn thắng có phần may mắn của The Blues.

Thắng 2-0 trong một trận đấu mà đối phương mất tới 2 cầu thủ vì thẻ phạt, không hẳn là một khúc khải hoan ca vẻ vang với thầy trò Mourinho. Dẫu vậy chiến quả này đã giúp Chelsea nhảy lên đứng ở vị trí thứ 12 trên BXH. Đáng nói hơn, chiến thắng tại Stamford Brdige giống như một gáo nước mát có thể giúp The Blues thoát khỏi "cơn mê sảng" tại Premier League trong những ngày tháng qua.

Còn với Arsenal, hai tấm thẻ đỏ đã làm tồi tệ hơn thất bại của họ. HLV Wenger khi sẽ phải rất đau đầu lựa chọn đội hình khi giữa tuần tới, họ tới White Hard Lane đụng Tottenham ở Capital One Cup và cuối tuần tới làm khách tại King Power của hiện tượng Leicester City.

MỚI - NÓNG