Mayweather kết thúc sự nghiệp toàn thắng 49 trận

Mayweather quỳ xuống sân ăn mừng chiến thắng thứ 49 trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình. Ảnh: GETTY IMAGES
Mayweather quỳ xuống sân ăn mừng chiến thắng thứ 49 trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - “Độc cô cầu bại” người Mỹ Floyd Mayweather đã đánh bại đối thủ Andre Berto để kết thúc sự nghiệp quyền anh lẫy lừng của mình với 49 trận toàn thắng.

So với trận gặp võ sĩ Pacquiao, lần thượng đài “giã từ sự nghiệp” của Mayweather gặp võ sĩ đồng hương Andre Berto (32 tuổi) không còn nhận được quá nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Thứ nhất, nhiều người cho rằng Berto chưa phải đối thủ xứng tầm và “độc cô cầu bại” chọn anh như là một “giải pháp an toàn” để bảo vệ chuỗi trận toàn thắng của mình. Thứ hai, một số người tỏ ra chán nản với lối chơi “phòng ngự quá mức” của Mayweather. Họ thậm chí còn chế giễu rằng, Mayweather như đang diễn hề khi “cứ chạy loanh quanh trên sàn đấu”. Thêm vào đó, “độc cô cầu bại” lại dính nghi án sử dụng chất cấm ngay trước thềm trận đấu và nhiều người tin rằng Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) đã che giấu điều này.

Bất chấp những tranh cãi, nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, trận  đấu vẫn diễn ra và kết quả không nằm ngoài dự đoán, Mayweather với chiến thuật “phòng thủ chặt phản công nhanh” đã đánh bại đồng hương Berto bằng điểm số kỹ thuật 117-111, 118-110, 120-108. Theo thống kê, trong suốt 12 hiệp đấu, Floyd Mayweather tung ra tổng cộng 410 cú đấm, trong đó có 232 cú trúng đích (đạt tỷ lệ chính xác 57%). Trong khi Berto tung ra 495 cú đấm, song chỉ trúng đích 83 (đạt tỷ lệ chính xác 17%).

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc, Mayweather đã quỳ xuống sàn ăn mừng sớm vì biết chắc anh sẽ giành phần thắng, trong tiếng reo hò của đám đông khán giả “TBE! TBE!” (đề cập đến biệt danh của Mayweather “The Best Ever”- Người giỏi nhất).

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ vẫn hoài nghi về tuyên bố giải nghệ của Mayweather, bởi họ tin rằng động lực tài chính có thể thôi thúc anh chiến đấu tiếp. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong hợp đồng thi đấu 6 trận mà Mayweather đã ký với kênh Showtime của Mỹ vào tháng 2/2013. Điều đó có nghĩa là “độc cô cầu bại” sẽ thành tay đấm tự do và có thể tiếp tục các trận đấu lớn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, “độc cô cầu bại” đã lên tiếng khẳng định “chắc như đinh đóng cột” tuyên bố trên một lần nữa: “Sự nghiệp của tôi đã kết thúc, đó là thông tin chính thức. Bạn cần phải biết khi nào nên dừng lại và cất đôi găng đi. Và tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Tôi đã gần 40 tuổi và chẳng còn điều gì để phải chứng tỏ ở môn thể thao này. Bây giờ tôi muốn dành thời gian cho gia đình... Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ... 19 năm qua, tôi sẽ không làm được gì nếu không
có họ”.

Với việc đánh bại đối thủ Berto, “tay đấm triệu đô” đã đi vào lịch sử làng quyền anh thế giới khi cân bằng kỷ lục 49 trận bất bại của huyền thoại quyền anh hạng nặng người Mỹ những năm 1950, Rocky Marciano; đồng thời bảo vệ thành công danh hiệu WBA và WBC. Trong khi đó, dù thua nhưng Berto đã có trận so găng ấn tượng, đặc biệt là cuối hiệp ba khi anh tung đòn liên hoàn khiến đối thủ loạng choạng. Mayweather bỏ túi thêm 34 triệu USD, còn Berto nhận được khoản tiền thưởng 4 triệu USD, nhiều nhất trong sự nghiệp của tay đấm 32 tuổi này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.