Mayweather sợ thua trong trận treo găng?

Mayweather sẽ giữ vững danh hiệu “độc cô cầu bại” trong cả sự nghiệp sau khi chọn đối thủ “dễ xơi” cho trận đấu cuối cùng? Ảnh: SKYSPORT
Mayweather sẽ giữ vững danh hiệu “độc cô cầu bại” trong cả sự nghiệp sau khi chọn đối thủ “dễ xơi” cho trận đấu cuối cùng? Ảnh: SKYSPORT
TP - Võ sỹ “độc cô cầu bại” người Mỹ đã ra một quyết định khôn ngoan khi lựa chọn đối mặt đối thủ nhẹ ký Andre Berto ở trận đấu kết thúc sự nghiệp của mình vào ngày 12/9.

Amir Khan, Kell Brook, Keith Thurman hay Gennady Golovkin là những cái tên mà người hâm mộ boxing kỳ vọng sẽ được Floyd Mayweather lựa chọn cho cuộc so găng thứ 49 và là trận đấu cuối cùng của anh trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu. Tuy nhiên, “độc cô cầu bại” đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng khi đưa ra quyết định chính thức của mình. Và đó chắc chắn không phải là những cái tên mà người hâm mộ thường hay nhắc đến.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, Floyd Mayweather cho biết, đối thủ ở trận so găng thứ 49 trong sự nghiệp thi đấu của anh, diễn ra vào ngày 12/9 tại đấu trường MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, là người đồng hương Andre Berto. Sau trận đấu này, Mayweather sẽ giải nghệ.

Khỏi phải nói, người hâm mộ thất vọng như thế nào. Người ta bắt đầu đặt Berto lên bàn cân với các đối thủ khác. Cựu vô địch hạng bán trung 31 tuổi không có được thành tích tốt thời gian qua. Anh đã so găng 33 trận, thắng 30 và thua 3.

Điều đáng nói, 3 trận thua trên lại diễn ra trong 6 lần thượng đài gần nhất của Berto và 2 trong 3 trận thua đó là trước Victor Ortiz và Robert Guerrero, những bại tướng của Mayweather. Ngoài ra, Berto từng bị cấm thi đấu vì bị phát hiện dương tính với chất cấm. Mặc dù anh được minh oan sau đó, song chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tạo một “vết nhơ” trong sự nghiệp và lấy đi niềm tin từ phía khán giả đối với anh. Họ cho rằng, Berto là người “trúng số” bởi không tạo được ấn tượng nào trong thời gian gần đây.

Người ta bắt đầu vẽ vời muôn vàn lý do để giải thích cho quyết định của Mayweather, trong đó khả năng được đề cập nhiều nhất là “độc cô cầu bại” đã khôn ngoan khi lựa chọn trận đấu “dễ xơi” để kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình. Nếu chiến thắng, anh sẽ hoàn thành chuỗi 49 trận bất bại, đồng thời cân bằng kỷ lục 49 trận toàn thắng của huyền thoại Rocky Marciano.

Về phía Amir Khan, võ sĩ đã thách thức “độc cô cầu bại” suốt hơn 1 năm nay nhưng bị anh từ chối, đã tỏ ra thất vọng. “Tôi sẽ là đối thủ trong trận đấu thứ 50 của “độc cô cầu bại””, Amir Khan nói.

Trong khi đó, chuyên gia boxing Johnny Nelson cho rằng, mọi người đã suy diễn quá nhiều về vấn đề này. “Mayweather không phải là thằng ngốc và chắc chắn đã suy tính rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Andre Berto là võ sĩ có kinh nghiệm và anh ấy đã được trao cơ hội. “Độc cô cầu bại” sẽ chiến đấu với người mà anh ấy muốn. Mọi người tức giận vì không có cái tên mà họ nghĩ. Nhưng hãy nhớ rằng, đây là Mayweather. Vậy tại sao chúng ta lại ngạc nhiên”, chuyên gia Nelson bình luận.

MỚI - NÓNG