McGregor bỏ qua vụ hỗn chiến với đội Khabib, hẹn ngày tái đấu

 Conor McGregor không khởi kiện đội Khabib Nurmagomedov
Conor McGregor không khởi kiện đội Khabib Nurmagomedov
TPO - Võ sĩ người Cộng hòa Ailen, Conor McGregor đã bỏ qua vụ hỗn chiến với đội của Khabib Nurmagomedov trong trận tranh đai vô địch hạng nhẹ UFC hôm qua. 

Trận đấu tranh đai vô địch hạng nhẹ ở UFC 229 giữa Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov đã diễn ra với thế trận một chiều. Kẻ thách đấu McGregor hoàn toàn bất lực trước nhà đương kim vô địch Khabib và buộc phải xin đầu hàng ở giữa hiệp 4.

Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu vốn có rất nhiều tranh cãi này chỉ đến sau khi 2 võ sĩ phân định thắng thua. Trong lúc ăn mừng, Khabib đã bị một thành viên của đội McGregor khiêu khích. Võ sĩ người Nga lập tức nhảy ra khỏi lồng bát giác để ăn thua đủ với đối phương.

Ở phía trong lồng bát giác, McGregor cũng định lao ra ngoài hỗ trợ. Mọi chuyện nhanh chóng hỗn loạn khi “Gã điên” người Ailen đấm thẳng mặt một thành viên của đội Khabib và bị những người khác tấn công. Kết cục, 3 thành viên của đội Khabib bị bắt tạm giam trong khi UFC từ chối trao đai vô địch và tiền thưởng cho võ sĩ này.

McGregor bỏ qua vụ hỗn chiến với đội Khabib, hẹn ngày tái đấu ảnh 1 Khabib nổi điên sau khi hạ KO McGregor
Chủ tịch UFC, Dana White tỏ ra rất thất vọng sau màn hỗn chiến giữa 2 bên. Ông cũng bày tỏ lo ngại Khabib sẽ bị cảnh sát Mỹ khởi tố vì tội hành hung người khác và có nguy cơ bị tước visa vào nước Mỹ. Thế nhưng, câu chuyện tiếp tục có diễn biến bất ngờ khi phía McGregor chủ động bỏ qua vụ việc và không khởi kiện phía Khabib. Ngạc nhiên hơn, “Gã điên” còn thừa nhận Khabib thắng xứng đáng và hẹn ngày tái đấu. Trên trang cá nhân, McGregor viết: “Đòn knock-out (của Khabib) rất được. Chờ đợi một ngày tái đấu”. Trong khi đó, Khabib lên tiếng xin lỗi UFC và người hâm mộ đồng thời giải thích lý do anh quyết ăn thua đủ với đội McGregor”. Võ sĩ 30 tuổi người Nga nói: “Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ủy ban thể thao Nevada, Las Vegas. Đây không phải khía cạnh tốt đẹp của con người tôi”. “Nhưng hắn ta đã luôn luôn xúc phạm tôi, xúc phạm tôn giáo, đất nước và cả cha tôi. Hắn ta đến Brooklyn và đập tan xe buýt của chúng tôi, giống như thể muốn lấy mạng chúng tôi thì sao?”. Hiện tại, UFC và ủy ban thể thao Nevada vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ việc. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ đây là chiêu trò của UFC nhằm tạo ra trận tái đấu sặc mùi tiền bạc giữa Khabib và McGregor.
MỚI - NÓNG