Mệnh lệnh phải thắng

Mệnh lệnh phải thắng
TP - Chỉ có một con đường cho đội tuyển Nga của “phù thủy” Hiddink tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại Áo và Thụy Sỹ năm sau: Phải vượt qua tuyển Anh đêm nay.
Mệnh lệnh phải thắng ảnh 1
Tuyển Nga sẽ mừng chiến thắng trên sân Luzhniki?

Trong khi đó, một kết quả hòa là đủ để làm thày trò HLV McClaren hài lòng bởi coi như họ đã đặt một chân lên con tàu đến VCK.

Hiện Croatia đang dẫn đầu bảng E với 26 điểm, còn hai trận, Anh 23 điểm và Nga đứng thứ ba với 18 điểm nhưng đá ít hơn hai đối thủ một trận. Để giành vé, tuyển Nga phải thắng cả ba trận còn lại, trong khi tuyển Anh cũng không được thất bại ở hai trận cuối cùng.

Nếu Nga thua trận đêm nay, sẽ là trận thua đầu tiên trên sân nhà trong vòng 34 năm qua trước tuyển Anh, họ sẽ hai tay dâng vé cho hai đối thủ. Nếu trận đấu kết thúc hòa, Croatia nghiễm nhiên có tấm vé đầu tiên của bảng.

Vậy nhưng HLV Hiddink lại không có nhiều kinh nghiệm chiến thắng các đội bóng nước Anh, kể cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG khi có tới 9 lần bại trận, trong đó có thảm bại 0-3 tại Wembley tháng trước.

Song đêm nay không phải là một đêm dễ dàng với tuyển Anh bởi không khí giá lạnh và mặt sân cỏ nhân tạo lạ lẫm tại Moscow. HLV McClaren có thể không quá lo ngại về mặt sân nhưng không thể không lo lắng trước sự suy yếu của cánh trái do sự vắng mặt của hậu vệ Ashley Cole bị chấn thương.

Vị trí của Cole có thể giao cho cựu binh Phil Neville nhưng tuyển Anh, sẽ ra sân với đội hình 4-3-3 nhằm đối chọi lại lối chơi tấn công dữ dội của chủ nhà, cũng khó có sự phục vụ của đội trưởng John Terry vẫn chưa bình phục hẳn.

HLV Hiddink cũng có nỗi lo riêng khi tiền vệ Vladimir Bystrov và tiền đạo Ivan Saenko không thể ra sân. Bởi vậy, dù được chơi trên sân nhà, ông cũng không hề đánh giá thấp đối thủ.

“Tuyển Anh không chỉ có 11 cầu thủ chất lượng cao vì thế việc Cole hay Terry vắng mặt không phải là vấn đề quá lớn với họ. Chúng tôi sẽ phải tập trung vào cách chơi riêng của mình”, HLV người Hà Lan bình luận.

Về mặt tinh thần, đội chủ nhà sẽ nhận được sự ủng hộ cực lớn từ các khán đài sân Luzhniki. Cơn sốt vé được đẩy lên cao độ khi có tới 500.000 người muốn có một chỗ ngồi tại SVĐ lớn nhất Nga có sức chứa 75.000 chỗ ngồi.

MỚI - NÓNG