Messi: Anh hùng trượt ngã ải... cần sa

Messi: Anh hùng trượt ngã ải... cần sa
Cãi lộn với bạn gái, khinh miệt người hâm mộ, uống rượu, "chơi gái", hút cần sa... và còn gì nữa? Tất cả diễn ra chỉ trong khoảng một tháng và Lionel Messi - ngôi sao vĩ đại của Barcelona đã trở thành một kẻ tầm thường?

> Rộ tin đồn Messi đột tử trên sân tập

Khinh miệt Fan, sa đà với gái

Trong cuốn tự truyện mang tên "Tôi là Zlatan Ibrahimovic", chân sút người Thụy Điển của Milan đã miêu tả đại để về những người đồng đội cũ của mình tại Nou Camp là những kẻ hiền lành chưa từng thấy.

Họ nghe lời ông Pep Guardiola răm rắp như những con chiên vâng lời Chúa. Những bọn như Gerard Pique, David Villa, Andres Iniesta, Sergio Busquets... có ngoan hiền như lời Ibra hay không thì chưa ai dám đảm bảo.

Riêng Messi thì khỏi phải bàn cãi, bởi tuy được xét ngang hàng về chuyên môn với những bậc tiền bối vĩ đại như Pele hay Diego Maradona trên sân cỏ khi mới bước qua tuổi 20. Nhưng kỳ lạ, Messi lại hơn đứt các bậc tiền bối trên về cái gọi là chuẩn mực trong lối sống.

Tuy vậy một hình ảnh Messi nhút nhát, thân thiện và dễ gần đã ít nhiều phai nhạt sau sự kiện khinh miệt người hâm mộ ở London. Số là đêm trước của trận bán kết Champions League lượt đi giữa Chelsea và Barcelona tại Stamford Bridge.

3 fan người Anh là James McWatt, Ryan Hill và Steve Carruthers đã chịu bỏ ra tới 350 bảng thuê khách sạn Grosvenor House, nơi nhà Barcelona cư trú chỉ để gặp và xin chữ ký của thần tượng Messi.

Thường thì Messi luôn vui vẻ chụp hình hoặc ký tặng người hâm mộ ở bất cứ nơi đâu anh đặt chân đến, nhưng tại khách sạn Grosvenor House đêm đó, Messi lại tỏ thái độ khinh miệt, phớt lờ 3 fan cuồng người Anh.

Thậm chí họ còn bị đồng đội của Messi - Dani Alves mắng chửi thậm tệ và rốt cuộc, 3 gã cuồng Messi bị tống cổ ra khỏi khách sạn. Uất ức, James cùng các bạn của anh tuyên bố, rằng "lòng tôn trọng" của họ dành cho Barcelona đã bị chính "thần tượng Lionel Messi hủy hoại".

Messi: Anh hùng trượt ngã ải... cần sa ảnh 1

Rồi trước trận tái đấu Chelsea ở Nou Camp, khi mà người Catalan kỳ vọng Messi sẽ trở lại mạnh mẽ để giúp Barcelona phục hận Chelsea, thẳng tiến tới Munich thì Messi lại liên tục vắng mặt trong các buổi tập cùng đồng đội tại Ciutat Esportiva.

Messi đã ở đâu? Srvi Futbol đăng tin gây sốc: Messi vào hộp đêm Razzmataz quậy phá với các chiến hữu tới 4 giờ sáng nên không đủ sức lết đến trại Ciutat Esportiva vào 9 giờ sáng cùng ngày như lịch của ông Pep Guardiola.

Còn tờ Terra thì khẳng định, Messi xuất hiện ở bệnh viện Dona Llum cùng cô bồ Antonella Roccuzzo trong tâm trạng rất bất an.

Người nói, Messi đưa bồ đi khám thai. Lại có kẻ ác miệng bàn tán, Messi đưa bồ đi phá thai. Bởi Dona Llum là bệnh viện phụ sản.

Từ Anh tới Tây Ban Nha. Từ khách sạn Grosvenor House tới hộp đêm Razzmataz rồi... bệnh viện phụ sản Dona Llum, người ta đã thấy có một Messi khác.

Vì cuộc đời đâu chỉ có bóng đá

Grosvenor House, Razzmataz hay Dona Llum? Hãy tạm gác lại, bởi từ quê hương Argentina của "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", tờ La Prensa vừa tung ra một câu hỏi về siêu sao Barcelona còn gây chấn động hơn rất nhiều vụ thác loạn tại nhà riêng ở Buenos Aires trước thềm Copa America 2011 mà tờ Diario Libre đã đăng tải.

Câu hỏi đó là, phải chăng Lionel Messi đã đi vào vết xe đổ của bậc tiền bối vĩ đại Diego Maradona: bập vào ma túy?

Đâu là khoảnh khắc bi kịch nhất trên sân cỏ của Lionel Messi? Khuôn mặt của El Pulga đã tái dại đi khi sút hỏng quả penalty trong trận bán kết lượt về Champions League với Chelsea.

Nhưng trên trang mạng xã hội twitter của mình, Salvador Aparicio tiết lộ: bi kịch lớn nhất trên sân cỏ mà Leo Messi phải chịu đựng là trận thua El Clasico trước Real Madrid ngày 21-04 vừa qua tại Nou Camp.

Trận đấu mà Messi đã mờ nhạt trước sự tỏa sáng của Cris Ronaldo, trận đấu mà Barca gần như quỳ gối dâng danh hiệu La Liga cho đại kình địch Real Madrid.

Nhưng Salvador Aparicio là gã nào và anh ta lấy tư cách gì để nhận xét? Theo La Prensa, Aparicio là người bạn thân thiết nhất của Messi từ thời thơ ấu ở thành phố Rosario, Argentina.

Dù đã ở đỉnh cao danh vọng trong thế giới bóng đá, nhưng Messi không quên người bạn cũ ở quê hương, một người bạn luôn biết cách làm Messi vui vì "anh ấy không bao giờ nói về bóng đá, bởi trên đời này không chỉ có bóng đá".

Đêm El Clasico 21-04, Antonella Roccuzzo không có mặt trên khán đài Nou Camp, nhưng người ta nhìn thấy Aparicio trên khoang VIP. Và để an ủi người bạn thân Leo Messi sau trận cầu đáng thất vọng, Aparicio đã đưa bạn mình rời khỏi Nou Camp...

Cũng theo La Prensa, ở Buenos Aires, Aparicio đã cho Messi thấy "cuộc đời không chỉ có bóng đá" bằng gái đẹp, rượu ngon và sòng bài - những thứ mà đồng đội cũng như các ông thầy đã không dạy cho anh ở lò La Masia trước kia hay Nou Camp ngày nay. Nhưng sau trận El Clasico thảm họa 21-04, anh bạn vĩ đại Aparicio hiểu rằng rượu hay gái thì cũng không có ý nghĩa gì với một kẻ "bất đắc chí" như Leo Messi.

Bất đắc chí, Messi... đi hít shisha

Messi: Anh hùng trượt ngã ải... cần sa ảnh 2

Khoảng 23h ngày 21-04, tức chỉ 2 giờ sau tiếng còi mãn cuộc El Clasico ở Nou Camp, Aparicio đã đưa "ngôi sao bất đắc chí" của Barca đến hộp đêm H&R tại Sant Cugat, một đô thị tự trị nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Barcelona.

Theo La Prensa, khi Aparicio đưa Messi vào thẳng phòng VIP của H&R thì ở đó đã có khoảng hơn chục nam thanh nữ tú đang quay cuồng trong những tiếng nhạc du dương vừa đủ cho những gã điếc cảm nhận được thế nào là âm thanh.

Bọn này là ai, Messi chẳng buồn quan tâm, quan trọng là tất cả đều chào đón ngôi sao Barcelona nhiệt tình và... không nói đến bóng đá.

Sau những tuần rượu đầu tiên, Messi vẫn còn lảm nhàm trong miệng như chửi ai đó ở căn phòng mù mịt khói shisha. Khoảng 2h sáng ngày 22-04, Aparicio nói điều gì đó với tay bồi của H&R, tay bồi dẹp ngay bình shisha và đưa đến một dụng cụ bằng ống thủy tinh cùng một gói "cỏ" lớn.

Lập tức, cả lũ rú lên... Rồi trong những làn khói đậm đặc và thơm hơn shisha, Messi cùng anh bạn Aparicio chỉ ngửa cổ lên trời mà cười sằng sặc chứ không chửi bới ai nữa. Cuộc đời đúng là đâu chỉ có bóng đá?

Sốc! Những gì La Prensa đăng tải về cuộc chơi trác táng ở Sant Cugat khác quá xa với con người thật, với bản chất thánh thiện của Lionel Messi.

Cũng đúng thôi, vì xưa nay người ta có nghĩ Lionel Messi là... một-con-người bao giờ đâu! Với BLĐ Barcelona, Messi là "cỗ máy ghi bàn" giúp gã khổng lồ Catalan đè nát mọi đối thủ.

Với người hâm mộ Barcelona, Messi là "thần thánh" có quyền năng hơn cả những "Vua" Pele, "Thánh" Diego Maradona và "Thánh" Johan Cruyff.

Phải chăng vì thế "ông thánh bóng đá" 24 tuổi phải gánh chịu những sức ép thành công ghê gớm để rồi bị stress, dẫn đến dấu hiệu gục ngã như một-con-người bình thường sau trận đánh lớn mang tên El Clasico?

Messi vĩ đại, nhưng may mắn thay, anh vẫn có những điểm yếu tầm thường như một con người để không trở thành... Thánh. Mà đã là con người vĩ đại, hẳn anh ta sẽ biết làm gì sau mỗi lần vấp ngã.

MA TÚY MESSI

Messi: Anh hùng trượt ngã ải... cần sa ảnh 3
 

Bọn buôn bán và sản xuất các chất gây nghiện vừa chế ra một loại ma túy mới tại Nigeria. Loại ma túy mới này được gán cho cái tên là Lionel Messi.

Theo lý giải của ông Isaac Audu - phát ngôn viên cảnh sát phòng chống ma túy ở thành phố Lagos, các con nghiện cho rằng loại ma túy nói trên tạo ra một cảm giác... phê như xem siêu sao Barcelona trình diễn trong những trận cầu kinh điển.

Thế nên cái tên Lionel Messi mới được gán vào loại ma túy hiện rất phổ biến trên quê hương của tiền vệ John Obi Mikel.

Theo Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG