Messi, Messi!

Messi, Messi!
TPO - Không phải pha đi bóng lắt léo, không phải cú dứt điểm vào góc chết như thường lệ, đó là tình huống chọn điểm rơi đánh đầu tung lưới thủ thành Van Der Sar. Người đưa Barcelona sang trang sử mới là Lionel Messi.

>> Barcelona vô địch Champions League
>> Máy tính đánh giá Messi cao hơn Ronaldo
>> Messi muốn đánh bại Ronaldo để giành Quả bóng vàng
>> Messi thành huyền thoại

Dù sau trận chung kết Champions League, Barca hay Man United đoạt cúp vô địch thì cũng đều đi vào lịch sử: MU là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Cúp C1, kể từ khi giải bóng này mang tên Champions League, còn Barcelona là câu lạc bộ Tây Ban Nha dành hattrick đầu tiên.

Thế nhưng, khi cả thế giới dõi theo từng nhịp đập của trái bóng tròn trên sân vận động Olympico ở thành phố Roma cổ kính, một cuộc chiến khác vẫn âm thầm diễn ở hai đầu chiến tuyến: Ronaldo - Messi.

Có lẽ, không phải nói nhiều về họ, bởi những gì CR7 và cầu thủ người Argentina thể hiện quá đủ để phải thừa nhận, đó là hai trong số những tên tuổi xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện tại.

Cách đây một mùa giải, Barcelona bị chính MU đánh bại ở vòng bán kết Champions League và Messi phải khoanh tay ngồi nhìn Ronaldo thâu tóm mọi danh hiệu. Tuy nhiên, lịch sử đã thay đổi. Barcelona đã đánh đổ sự thống trị của MU và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Lionel Messi.

Messi, Messi! ảnh 1

Khoảnh khắc số 10 Barcelona đưa đội bóng vào lịch sử - Lionel Messi.

Ở Argentina - xứ sở Tango luôn sản sinh ra những chân sút hàng đầu thế giới - người ta tôn thờ Maradona. Và khi thời của cậu bé vàng theo thời gian lùi vào quá khứ, người ta cũng kịp tìm ra truyền nhân của Maradona. Đó là Lionel Messi.

Ước mơ vươn tới đỉnh cao với đam mê trái bóng tròn cháy bỏng đưa anh tới lò đào tạo La Marsia của Barcelona. Và ở đây, anh trở thành một... Maradona mới. Không, thực ra anh không phải Maradona. Anh là Lionel Messi!

Buớc qua tuổi 22, sở hữu ba chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, hai Siêu Cúp Tây Ban Nha và hai chức vô địch Champions League, thành tích ấy thuộc về Lionel Messi!

Trong trận chung kết, Messi không đá ở cánh trái như thường lệ. Anh được HLV Guardiola bố trí chơi cao nhất trên hàng tiền đạo. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, vì cầu thủ này chỉ cao 1m69 và chưa bao giờ chơi đầu giỏi.

Thế nhưng, chứng kiến pha ghi bàn bằng đầu mẫu mực, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Barcelona, người ta mới hiểu rằng, Guardiola đúng. Còn hàng triệu cổ động viên, sau pha ghi bàn quyết định ấy, hét đến khản giọng: Lionel Messi đấy!

Messi, Messi! ảnh 2
Pha bay người đánh đầu ghi bàn đặt dấu chấm hết cho tham vọng của MU ở đầu trường Châu Âu mùa giải này của Lionel Messi. Ảnh: Reuters. 

Trước khi diễn ra trận chung kết, theo thống kê của máy tính, cầu thủ người Argentina được đánh giá cao hơn chút đỉnh so với CR7. Và những gì số 10 Barca thể hiện trên sân khiến nhiều người nhận ra rằng, hóa ra không phải ngu như máy tính mà là chính xác như máy tính, ít nhất đối với trường hợp của Lionel Messi.

Trước trận đấu, Ronaldo vẫn tuyên bố là số một nhưng giờ đây, nhiều người cho rằng, cái tên xứng đáng với danh hiệu ấy phải là Lionel Messi.

Với Pele, Maradona hay Cruyff, Barcelona có chức vô địch La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và cả Champions League. Thế nhưng, Barca của 2009 mới đi vào lịch sử với tư cách là CLB đầu tiên của Tây Ban Nha giành cả ba danh hiệu lớn trong cùng một mùa giải. Trong tập thể hùng mạnh ấy, có cái tên Lionel Messi.

Messi, Messi! ảnh 3
Nỗi ám ảnh của nhiều thủ môn - Lionel Messi. Ảnh: Reuters

Vẫn là đôi chân đầy ma thuật, vẫn là nụ cười hồn nhiên sau mỗi lần làm tung lưới đối phương, niềm khát vọng vươn tới đỉnh cao vẫn còn nguyên trong trái tim Lionel Messi.

Champions League mùa giải 2008 - 2009 đã kết thúc, lịch sử Barcelona bước sang trang mới và có lẽ, người xứng đáng đặt ngòi bút đầu tiên vào trang sử vẻ vang đó không ai khác là Lionel Messi.

Hàng triệu cổ động viên Barca và người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang gọi tên anh: Messi! Messi!

MỚI - NÓNG