Messi 'phù phép', Barca chạm cửa chung kết

Lionel Messi đã tạo nên điều kỳ diệu ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich. Ảnh: AP
Lionel Messi đã tạo nên điều kỳ diệu ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich. Ảnh: AP
TP - Rạng sáng qua, chỉ một cái tên được ngợi ca trên sân Nou Camp. Mes-si, Mes-si, Mes-si, cái tên được hát đi hát lại suốt cả trong và sau trận đấu. Một lần nữa, thiên tài bé nhỏ trở thành người khổng lồ đưa Barca vượt mọi khó khăn đến với chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich.

Pep Guardiola từng nói, ở đỉnh cao phong độ, không HLV nào hay hệ thống thi đấu, hậu vệ nào có thể hoá giải Messi. Anh rất sẵn lòng chứng minh luận điểm đó đúng đắn ra sao. Hai bàn thắng trong 3 phút và một đường chuyền thành bàn của anh ở cuối trận coi như đặt dấu chấm hết cho chặng đường ở vòng bán kết Champions League, dù Bayern mới chỉ đi được nửa chặng đường.

Trước một Manuel Neuer diệu kỳ trong khung thành Bayern, người ta cần một thứ gì đó thật đặc biệt để hạ anh. Barcelona có thứ đó. Họ có Lionel Messi.

Với 13 phút còn lại ở trận lượt đi trên sân Nou Camp, trận đấu có vẻ hướng về một trận hoà không bàn thắng, dù cả hai đội đều cống hiến thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và cũng không kém phần quyết liệt trên bàn cờ đấu trí. Khán giả chủ nhà bực tức khi chứng kiến các chân sút Barca bất lực trước hàng thủ cùng thủ môn Neuer của Bayern. Các học trò của HLV Luis Enrique cũng vậy. Song đó là lúc Messi được cần đến. Anh giống như một liều thuốc trị chứng bệnh đau đầu. Căng thẳng, lo lắng, nhức đầu? Hãy “uống” Messi.

Phút 77, Juan Bernat của Bayern để mất bóng về tay Dani Alves và bị trừng phạt nhanh chóng. Hậu vệ Brazil lập tức chuyền bóng cho người có thể làm nên sự khác biệt. Sau 2 nhịp, Messi ở vào thế nhả đạn và Neuer không có cơ hội cản phá.

Bàn thứ 2 được thực hiện 3 phút sau đó, và được báo giới quốc tế mô tả như một bức tranh kiệt tác, được phác họa bởi những nét cọ thiên tài, đáng được triển lãm ở đâu đó để những thế hệ mai sau có thể chiêm ngưỡng. Một bàn thắng chỉ Messi mới thực hiện được.

Nhận đường chuyền bên ngoài vòng cấm của Rakitic, Messi làm tất cả phần việc còn lại. Cách anh khiến Jerome Boateng quay cuồng rồi tự đổ vật sau lưng như một cái cây bị đốn ngã trở thành đề tài sáng tạo cho rất nhiều người trên khắp thế giới. Rồi cú sục bóng khiến nhà vô địch thế giới chới với trong bất lực. Cả sân bóng gầm lên. Họ sung sướng vì một lần nữa lại được chứng kiến một kiệt tác của Messi. Lúc này, Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League. Kỷ lục tồn tại 24 giờ trước của Ronaldo đã bị xô đổ.

Bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca của Neymar ở phút 94, từ đường kiến tạo của Messi, được xem như nhát kiếm cuối cùng kết liễu mọi hy vọng của Bayern Munich dù còn 90 phút trên sân nhà ở trận lượt về. Sau trận đấu, Thomas Muller cay đắng khuyên CĐV Bayern Munich đừng mong chờ điều kỳ diệu ở Porto lặp lại. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.