Messi tỏa sáng, Barca thắng nhọc

Messi vẫn là đầu tàu đưa Barca đến chiến thắng
Messi vẫn là đầu tàu đưa Barca đến chiến thắng
TPO - Trong trận đấu muộn vòng 17 La Liga rạng sáng nay, Messi đã chứng minh được tầm quan trọng không thể chối cãi tại Barca. Ngày anh tái xuất cũng là ngày Barca có chiến thắng. 
Barcelona vào trận với Huesca trong tâm trạng lo lắng vì chấn thương dài ngày của Coutinho, và vì áp lực đè nặng bởi khoảng cách giữa họ và Real Madrid đã bị nới rộng. Thế nhưng nhờ sự trở lại của Messi, cỗ máy Barca đã tìm lại được sự nhuần nhuyễn, tự tin vốn có. Trong khi đối thủ Huesca chỉ thi đấu bằng tinh thần thì dàn sao Barca lại thi đấu bằng đôi chân thanh thoát, đặc biệt trong hiệp đầu.
Các pha theo người quyết liệt, không ngần ngại phạm lỗi của Huesca, đội bóng đang đứng đội số La Liga, không thể ngăn Messi cùng đồng đội phối hợp. Vì thế, trận đấu sớm thuộc về Barca. Suốt hiệp 1, Barca cầm bóng 73%, bắn phá cầu môn đối thủ tới 13 lần, còn của Huesca là… 0.
Vì thế, việc bàn thắng được ghi chỉ là sớm hay muộn. Tỷ số được mở ở phút thứ 27 sau pha phối hợp giữa Messi và De Jong. Messi tạt bóng thuận lợi để đàn em người Hà Lan dễ dàng đệm bóng làm tung mành lưới.
Sang hiệp 2, tình hình không có nhiều thay đổi dù Barca đã chủ động thay đổi nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên sự trùng xuống đáng kể đã khiến Barca trải qua nhiều phen hú vía. Chẳng những không thể ghi thêm bàn để sớm kết liễu số phận Huesca, Barca còn suýt bị gỡ hòa. Rất may là họ đã bảo vệ được kết quả mong manh cho đến khi kết thúc trận đấu.
Kết quả thắng quan trọng trước Huesca giúp Barca tái lập khoảng cách 8 điểm so với Real Madrid sau vòng 17. Dù chỉ là một chiến thắng tối thiểu trước đội bóng quá yếu kém, đồng thời đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng, song nó vẫn đủ để mang lại tự tin cho tập thể của Ter Stegen, như chính thủ thành này thừa nhận sau trận.
Nhưng Ter Stegen cũng không quên nhấn mạnh rằng đội bóng của anh phải học cách sớm “chốt hạ” trận đấu: "Chúng tôi đã gặp đôi chút khó khăn, nhưng các cầu thủ vẫn biết cách kiểm soát tình hình. Nhưng nếu như chúng tôi sớm dập tắt hy vọng của đối thủ thì mọi việc đã không khó khăn đến thế. Barca phải học cách kết thúc hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng thứ 2. Nhưng dù sao tôi vẫn rất ấn tượng về cách đội bóng đã thể hiện, đặc biệt là 35 phút đầu".
MỚI - NÓNG