Mexico-Argentina: Bắc - Nam đại chiến!

Mexico-Argentina: Bắc - Nam đại chiến!
(TPO) Kẻ Bắc, người Nam, Mexico và Argentina là hai đại diện đến từ châu Mỹ nhưng sẽ găp nhau tại Confederations Cup 2005 trên đất châu Âu để quyết định chiếc vé cuối cùng vào chơi trận chung kết với Brazil.
Mexico-Argentina: Bắc - Nam đại chiến! ảnh 1

Tinh thần đồng đội vẫn là vũ khí lợi hại

Dù FIFA không trừng phạt Mexico vì Aaron Galindo và Salvador Carmona bị buộc tội sử dụng doping khi đã có kết luận, song Mexico sẽ bước vào trận bán kết gặp Argentina trong trạng thái tinh thần khá bất ổn. Không những thế, việc thiếu vắng bộ đôi này còn sẽ tạo ra lỗ lỗng ở hàng phòng thủ, vốn là điểm mạnh của Mexico trong 3 trận đấu tại vòng bảng.

Ngoài ra, Mexico còn thiếu vắng hậu vệ vệ Hugo Sanchez Guerrero do anh này đang bị chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, họ sẽ đón chào sự trở lại của đội trưởng Rafael Marquez sau khi vắng mặt ngay từ những phút đầu của trận đấu đầu tiên với Hy Lạp tại vòng bảng. Chắc chắn, sự trở lại của Marquez sẽ khiến những chàng trai Riquelme, Figueroa, Saviola…phải đau đầu.

Phải thừa nhận rằng, tính đến thời điểm này của Confederations Cup 2005, Mexico là đội bóng gan góc nhất, lì lợm nhất, phòng ngự hiệu quả nhất (mới chỉ để lọt lưới 1 bàn).

Phòng ngự tốt, tấn công cũng không kém phần hiệu quả. Hiện tại trên hàng công của Mexico có một cầu thủ chơi đầu khá ấn tượng là Jared Borgetti. Các trung vệ và thủ môn của Argentina chắc hẳn sẽ luôn phải dè chừng các cú lắc đầu lái bóng hiểm hóc của Borgetti nếu họ không muốn vào lưới nhặt bóng.

 Argentina:  Riquelme tạo nên sự khác biệt

Mexico-Argentina: Bắc - Nam đại chiến! ảnh 2

 Argentina trông chờ vào "Maradona mới" Riquelme

Đánh bại Tunisia, Australia, thủ hoà 2-2 trước đội chủ nhà Đức, Argentina rạng rỡ tiến vào bán kết. Với “nhạc trưởng” Riquelme đang tạo được tầm ảnh hưởng bằng phong cách chững chạc như Maradona ngày nào. Kết hợp với “Batistuta mới” Figueroa ngày càng bén duyên ghi bàn (hat-trick vào lưới Australia), đội quân của Perkeman sẵn sàng đi tới tận cùng khám phá.

Tuy nhiên, người Argentina không chỉ có một mình Riquelme, họ có cả một tập thể với nhưng tên tuổi như Sorin, Figueroa, Saviola, Tevez… Việc trung vệ Walter Samuel bị treo giò hẳn sẽ không ảnh hưởng mấy cho Argentina khi Gabriel Milito sẵn sàng thế chỗ. Mario Santana nhiều khả năng sẽ có đủ sức khỏe để xuất hiện trên tuyến tiền vệ.

Argentina đã thất bại 0-1 trong lần đụng độ Mexico tại Copa America hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng giờ đây Jose Pekerman quyết không để kịch bản đó lặp lại: “Mọi thứ đang rất tuyệt vời và chúng tôi muốn có mặt trong trận chung kết”.

Dự đoán: Trong cuộc đối đầu giữa Bắc và Nam  Mỹ này, ai sẽ là người chiến thắng? Dù trong hoàn cảnh nào, trận đấu có thể kéo dài hơn giờ thi đấu chính thức, thậm chí phải phân định trên chấm 11m đầy may rủi, thì tôi vẫn tin tưởng may mắn đó sẽ dành cho vũ điệu Tango Argentina.

Đội hình dự kiến 

Argentina: Lux; Zanetti, Coloccini, Milito,  Heinze; Santana, Cambiasso, Riquelme,  Sorin; Tevez, Figueroa.

Mexico: O.Sanchez; Mendez, Osorio, Marquez; Zinha, Pardo, Pineda, Morales, Salcido; Borgetti, J.Fonseca.

Trọng tài: Roberto Rosetti (Italia),

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.