Michu giải nghệ ở tuổi 31: Tạm biệt cầu thủ một mùa

Michu từng là chân sút hàng đầu tại Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013
Michu từng là chân sút hàng đầu tại Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013
Chỉ bốn năm sau khi vụt sáng với 22 bàn ở Ngoại hạng Anh, sự nghiệp cầu thủ của Michu xem như tắt hẳn.

Ngày 6/10/2013, Michu, tên thật là Miguel Perez Cuesta được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha, thay David Villa bị chấn thương. Năm ngày sau, anh có màn ra mắt trong trận thắng Belarus 2-1 tại vòng loại World Cup 2014.

Đó là điểm sáng cuối cùng trong sự nghiệp vốn chỉ đáng nhớ đến trong một mùa duy nhất, mùa 2012-2013 của Michu. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi đến 22 bàn trong mùa này, nhưng nhanh chóng lụi tàn sự nghiệp sau đó vài tháng, với lần lên bàn mổ chấn thương mắt cá tháng 12/2013.

Không ai nghĩ cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Oviedo xuống dốc nhanh như vậy, nhất là trong hè 2013, thời điểm anh được định giá 40 triệu đôla. Arsenal từng theo sát các chuyển động ở sân Liberty để mong biến anh thành một Robin Van Persie mới. 

Nhưng Michu không đi đâu cả. Đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất của tài năng sinh năm 1986. Bởi ngôi sao thay anh đến Arsenal, Mesut Ozil đã trở thành thần tượng mới của sân Emirates. Còn Michu chấp nhận phiêu lưu tiếp cùng Swansea ở Europa League, sau chức vô địch Cup Liên Đoàn Anh, bị chấn thương hành hạ, và thất bại.

Ngay cả CĐV Swansea, những người coi anh như một vị thần trong mùa 2012-2013, cũng nhanh chóng quên Michu. Họ bị tân binh Wilfried Bony làm lóa mắt, dù anh này đắt gấp sáu lần Michu và ghi ít hơn hai bàn tại giải Ngoại hạng Anh. 

Michu giải nghệ ở tuổi 31: Tạm biệt cầu thủ một mùa ảnh 1

Michu (số 7) trong lần đầu tiên và duy nhất khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha cuối năm 2013

Những ai từng yêu mến Michu cũng cảm thấy xa lạ với chính tiền đạo người Tây Ban Nha. Họ không nhận ra người từng ghi ba bàn trong hai lần chạm trán Arsenal mùa 2012-2013. Còn đâu khoảnh khắc kỳ diệu tại sân Stamford Bridge, cú vô-lê tuyệt đẹp vào lưới Chelsea tại tứ kết Cup Liên đoàn Anh, giúp Swansea thắng 2-0.

Tất cả là tại mắt cá chân phải không còn nghe theo chỉ thị của Michu. Sau lần lên bàn mổ cuối năm 2013, chân sút này thừa nhận: "Tôi không nhớ cảm giác không đau đớn như thế nào nữa". Cảm giác ghi bàn cũng vì thế ngày càng rời xa Michu, dù anh tìm mọi cách hồi phục, kể cả tập chạy trong máy chống trọng lực.

Trong 100 bàn được ghi suốt 14 năm thi đấu chuyên nghiệp, có tới 39 bàn được tiền đạo sinh tại Oviedo ghi trong hai mùa 2011-2012 và 2012-2013. Mùa đầu tiên Michu một mình giúp Rayo Vallecano trụ hạng La Liga. Mùa thứ hai, anh giúp Swansea về đích thứ chín tại Ngoại hạng Anh và giành Cup Liên đoàn Anh, danh hiệu duy nhất trong sự nghiệp của Michu.

Việc Michael Laudrup, người mang Michu về Swansea và giúp anh lên hàng ngôi sao, bị sa thải đầu năm 2014 đã đặt chấm hết cho sự hồi phục của Michu. Anh tịt ngòi hoàn toàn kể từ thời điểm xuống bàn mổ.

Một năm sau khi được định giá 40 triệu đôla, Michu dạt về Napoli như một cách tìm lại phong độ, nhưng vết đau nơi mắt cá không buông tha anh. Tháng 11/2014, đội bóng Italy thông báo, cầu thủ Swansea một lần nữa phải tiến hành dao kéo. Michu mất hẳn cảm giác chạy chỗ và chọn vị trí, những ưu điểm nổi bật của anh, và không thể tìm thấy mành lưới lần nào trong một năm ở Napoli.

Không lâu sau ngày trở về từ Italy, tháng 11/2015, Michu bị Swansea chấm dứt hợp đồng. Anh buộc phải tập nhờ tại CLB mà anh trai làm HLV, Langreo, đội đang thi đấu ở giải hạng Tư Tây Ban Nha, trong thời gian nghỉ trước khi phải bước vào cuộc phẫu thuật tiếp theo. 

Michu giải nghệ ở tuổi 31: Tạm biệt cầu thủ một mùa ảnh 2

Michu đá chính ba lần trong một năm cho mượn ở Napoli

Đầu mùa 2016-2017, Michu tìm về đội bóng quê hương Real Oviedo, nơi anh từng quyên góp ba triệu đôla cùng với Juan Mata và Santi Cazorla cuối năm 2012, giúp CLB thoát cảnh phá sản. Tất cả đều biết ơn anh, nhưng một suất trong đội hình chính thức với người chỉ ghi một bàn trong tại giải hạng nhì Tây Ban Nha, có vẻ là đòi hỏi viển vông.

Đại diện Real Oviedo thừa nhận: "Với mắt cá chân như hiện tại, Michu rất khó chơi môn thể thao nào. Anh ấy không thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Sau khi được bộ phận y tế tư vấn, Michu đã quyết định treo giày".

Cuộc đời cầu thủ của Michu kết thúc ở tuổi 31, khá sớm so với mặt bằng chung bây giờ. Rất nhiều người tiếc cho cựu cầu thủ Swansea bởi anh đã có cơ hội trở thành tiền đạo hàng đầu Tây Ban Nha, giai đoạn sau Euro 2012, khi David Villa, Fernando Torres bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, và đội tuyển nước này thiếu trầm trọng chân sút giỏi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG