Miên man cua rơ chân dài

Miên man cua rơ chân dài
TP - Cua-rơ chuyên nghiệp người Anh Victoria Pendleton, từng lên bìa tạp chí Observer Sport Monthly hồi năm ngoái trong tình trạng nuy hoàn toàn, sẽ xuất hiện trên tạp chí chuyên dành cho nam giới FHM số tháng 7/2009, được FHM miêu tả là có cặp chân dài miên man chết người.
Miên man cua rơ chân dài ảnh 1

Hầu hết lô ảnh của show chụp này đều được giữ kín và chỉ một số ít được FHM (For Him Magazine) cố tình lộ ra nhưng chỉ cần như vậy, cũng khiến đàn ông nước Anh phải phát sốt vì những đường cong tuyệt mỹ của Pendleton.

Nghề chính là đua xe đạp nhưng Pendleton cũng không xa lạ với các studio bởi cô từng làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hiệu như Oakley, Adidas và trò chơi điện tử Wii Fit.

Cao 1m65, thông số không thật lý tưởng với người phương Tây nhưng bù lại, Pendleton sở hữu một thân hình rất cân đối, đặc biệt là cặp chân dài miên man được FHM hết lời ca ngợi.

Mỗi ngày Pendleton dùng sáu tiếng để tập thể lực bằng các môn thể thao khác nhau như đua thuyền, cử tạ và kết hợp cùng các nội dung quen thuộc của xe đạp như nước rút, băng đồng.

Pendleton đặc biệt dị ứng với việc một số nữ đồng nghiệp của mình sử dụng chất kích thích, chẳng hạn như hormon nam, để có thành tích tốt hơn.

Cô nhận xét: “Tôi thấy một số đối thủ của mình trông như đàn ông với giọng nói ồm ồm và mái tóc cứng quèo. Trông cứ thế nào ấy và chắc chắn không bao giờ tôi muốn làm như vậy”.

Trước khi Pendleton xuất hiện, đua xe đạp nữ của Anh hầu như không có tăm tiếng gì trên thế giới nhưng, từ ngày có Pendleton, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

Khi rảnh rỗi, Pendleton thường nướng bánh hoặc khâu vá, cô tự nhận mình là một phụ nữ điển hình mỗi lúc xa rời đường đua.

Ở giải vô địch thế giới năm 2007 tổ chức tại Mallorca (Tây Ban Nha), Pendleton đại diện nước Anh tham dự ba nội dung gay cấn nhất là 200m nước rút, nước rút đồng đội và keirin và cô giành chiến thắng ở cả ba nội dung đó, giúp Anh đoạt ngôi nhất toàn đoàn với 11 huy chương, nhiều hơn năm huy chương so với đoàn Australia xếp thứ nhì.

Rồi tới Olympic Bắc Kinh 2008, Pendleton cũng trở thành chủ nhân chiếc HCV của nội dung duy nhất dành cho nữ ở môn xe đạp (nước rút cá nhân) nữ và nhờ thành tích này, Pendleton được phong tặng danh hiệu MBE (Hiệp sỹ Đế chế Anh) vào đầu năm 2009. Mới đây nhất, Pendleton lại bảo vệ thành công danh hiệu nữ hoàng nước rút của mình tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Ba Lan.

Miên man cua rơ chân dài ảnh 2

Khi mới khởi đầu sự nghiệp, do không sở hữu chiều cao lý tưởng, Pendleton từng bị một HLV người Canada gốc Pháp chê bai thẳng thừng rằng cô quá nhỏ bé và yếu ớt để tập luyện ở nội dung nước rút. Sau này, khi Pendleton làm bá chủ thế giới ở nội dung đua nước rút nữ, vị HLV này phải tìm gặp Pendleton để nói lời xin lỗi.

Cha Pendleton là tuyển thủ đua xe đạp của Anh nhưng Pendleton không bị ép phải theo nghề của cha. Ngược lại, cha cô rất tôn trọng sự lựa chọn của con gái mình. Pendleton nhớ lại: “Khi tôi còn nhỏ, cha tôi có hỏi lớn lên con sẽ làm gì. Khi ấy tôi chẳng biết trả lời sao, vì tôi thích nhiều thứ lắm và mỗi lúc lại thay đổi”.

Năm lên chín tuổi, Pendleton được cha tặng một chiếc xe đạp đua mini, và quả là “con nhà lông không giống tông cũng giống cánh”, Pendleton nhanh chóng chuyển sang tập luyện cùng nam giới. Năm 16 tuổi, tài năng của Pendleton lọt vào mắt xanh của ông Marshal Thomas, trợ lý HLV đội tuyển đua xe đạp Anh.

Lúc đó Pendleton còn đang bận bịu với việc học nên dù rất thích đua xe đạp, cô vẫn cố gắng lấy cho được tấm bằng đại học rồi mới chuyển sang làm cua-rơ chuyên nghiệp dù rằng, trong thời gian còn là sinh viên, Pendleton từng gặt hái không ít thành tích trên đường đua.

Pendleton thường được báo chí Anh gọi là Victoria’ Secret, nhại theo một nhãn hiệu thời trang danh tiếng của Mỹ.

Xuất phát chậm hơn các đồng nghiệp như vậy (Pendleton không hề tham dự một giải trẻ thế giới nào còn đối thủ của cô nhiều người từng đoạt chức vô địch thế giới ở các giải trẻ) nhưng, nhờ tố chất bẩm sinh cộng với sự khổ luyện (Pendleton thường xuyên tập chung với các tay đua nước rút nam giới), Pendleton nhanh chóng xác lập vị thế của một cua-rơ tốc độ nữ hàng đầu thế giới.

Là bá chủ trên đường đua nước rút nhưng khi được đề nghị thử khả năng chạy tốc độ 100m, Pendleton từ chối ngay vì “tôi không được phép chạy. Tôi sẽ có nguy cơ gặp phải chấn thương ngay vì cơ thể tôi không quen với trạng thái vận động như vậy”.

Nhìn lại chặng đường đã qua của mình, Pendleton chưa bao giờ cảm thấy ân hận. Cô nói: “Thử hỏi còn muốn gì hơn thế. Phiền phức duy nhất là tôi có quá ít thời gian cho riêng mình. Ý tôi là tôi phải dành rất nhiều thời gian để tập luyện, nhưng cũng nhờ thế mà tôi biết được khả năng của mình tiến bộ đến đâu. Nói chung, tôi chẳng mơ tới một điều gì tốt đẹp hơn thế”.

Miên man cua rơ chân dài ảnh 3

Miên man cua rơ chân dài ảnh 4

MỚI - NÓNG