Miguel dọa giết trọng tài

Miguel dọa giết trọng tài
“Tao sẽ giết mày, đồ con hoang”, hậu vệ Miguel của Valencia nói với trợ lý trọng tài Galindo Gallego như thế sau khi bị trọng tài chính Clos Gomez truất quyền thi đấu ở trận hòa 1-1 trên sân của Racing.
Miguel dọa giết trọng tài ảnh 1

Tình huống đó diễn ra ở phút bù giờ thứ 2, khi hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha bị phạt thẻ vàng thứ 2. Do quá bức xúc nên trên đường rời sân, Miguel đã hùng hổ tiến về phía vị trợ lý trọng tài và văng ra những lời lẽ thô tục.

Nếu như không có sự can thiệp của HLV Unai Emery cùng một thành viên BHL Valencia (một người bịt miệng, một người giữ tay) thì không hiểu sự việc sẽ còn nghiêm trọng đến đâu.

Sau trận đấu, Miguel đã nói lời xin lỗi trên trang chủ của Valencia, và giải thích rằng sở dĩ anh mất bình tình vì bị sốc khi thấy mình bị đuổi khỏi sân. Nhưng chắc chắn, những án phạt nặng, thậm chí là rất nặng đang chờ đợi tuyển thủ BĐN này.

Quay trở lại với trận đấu, 5 phút trước khi Miguel bị đuổi thì Vicente thậm chí đã lĩnh thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi thô bạo với Pinillos.

Vì thế, việc Valencia kiếm được trận hòa 1-1 trên sân của đối thủ có thể xem như là điều may mắn, cho dù họ là đội mở tỷ số trước nhờ pha đốt lưới nhà của Colsa.

Nên nhớ là cách đây hơn 1 tháng, Valencia từng thảm bại tới 0-3 trước Racing ngay trên sân nhà. Mặc dầu vậy, đội quân của HLV Emery vẫn rất tự tin về cơ hội đi tiếp, qua đó có thể bảo vệ chức chiếc Cúp mà họ giành được mùa trước.

Trong lịch sử thì Valencia đã 11 lần hòa 1-1 trong trận lượt đi, song mới chỉ có 1 lần họ bị loại (mùa 2006-07, hòa 1-1 trên sân của Getafe, nhưng thua 2-4 ở trận lượt về trên sân nhà).

Ở các cặp đấu còn lại diễn ra rạng sáng qua, đội hạng Ba Poli Ejido tiếp tục gây sốc khi hạ đội đoạt Cúp năm 2006 là Espanyol với tỷ số 3-2. Ejido chính là đội đã thắng Villarreal với tổng tỷ số 6-1 ở lượt đấu trước.

Một đội hạng Ba khác là Real Union, từng gây sốc khi loại Real Madrid ở vòng trước, đã không thể tiếp tục nối dài chuỗi bất ngờ do để thua Betis 0-1 trên sân nhà.

Trong khi đó, nhà vô địch năm 2007 là Sevilla đã hạ Deportivo 2-1 nhờ các bàn của Fabiano và Kanoute.

Theo Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG