Milan gục ngã ngay trên sân nhà

Milan gục ngã ngay trên sân nhà
TPO – Được chơi trên thánh địa San Siro và trước đối thủ dưới cơ Atalanta, song Milan tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng khi để đội khách quật ngã ngay với tỉ số 2-1 trong trận đấu vòng 31 Serie A diễn ra đêm đêm 30/03.

Bước vào trận với quyết tâm giành trọn 3 điểm để thực hiện mục tiêu tham dự Champions League mùa giải năm sau. Tuy nhiên với hàng công quá vô duyên cùng một hàng phòng ngự quá giá nua, Milan đã không thể gượng dậy sau 2 bàn thua chóng vánh ngay trong hiệp 1.

Milan xứng đáng nhận thất bại. Trên hàng công, sự kỳ vọng được đặt lên “cậu nhóc” 18 tuổi Pato sau khi tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Brazil đã không được đền đáp trong khi đó Girladino chỉ còn là cái bóng mờ so với chính anh cách đây vài mùa giải.

Còn ở tuyến phòng ngự, kinh nghiệm của các ông già như Favalli, Maldini đã không trụ nổi màn tra tấn thể lực của đội khách. Điểm yếu duy nhất của Milan ở trận đấu này chính là Favalli khi anh liên tục để tiền đạo Langella qua mặt.

Trong những phút đầu trận đấu, Milan chiếm lĩnh thế trận tốt hơn và có cơ hội mở tỉ số ngay ở phút 12, tuy nhiên Pato đã không thành công trong tình huống dứt điểm cuối cùng.

Không ghi được bàn thắng, Milan lập tức phải trả giá. Phút 32, Pinto căng ngang rất nguy hiểm vào trong, thủ thành Kalac đẩy bóng ra đúng tầm chân của Floccari và anh nhanh chân dứt điểm tung lưới Milan mở tỉ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút. Hàng phòng ngự Milan tiếp tục chơi như mơ ngủ khi để Floccari thoải mái chuyền bóng cho Langella và không khó để anh nâng tỉ số lên 2-0 cho Atalanta bằng pha dứt điểm không thể cản phá.

Bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà, song Milan không tạo được một pha tấn công nào ra hồn, buộc lòng HLV Ancelotti tung tiền đạo trẻ Paloschi vào sân thay Gilardino nhằm tạo đột biến. Chính sự có mặt của Paloschi khiến Milan tấn công có nét và sắc sảo hơn.

Tuy nhiên trong khi hàng công bắt đầu tìm được tiếng nói chung thì tuyến phòng ngự Milan tiếp tục mang đến nỗi thất vọng. Rất may cho Milan là Doni đã không thắng được thủ thành Kalac trong tình huống đối mặt ở phút 57.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Milan cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 85, đội trưởng Maldini trong một tình huống lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới Atalanta rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Milan.

Ở phút cuối cùng của trận đấu, Milan còn được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Guarente với Ambrosini trong vòng cấm. Tuy nhiên Pirlo đã không thể thắng được thủ thành Coppola trên chấm phạt đền và tỉ số 1-2 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Với trận thua này, Milan đã tụt xuống vị trí thứ 6 khi Udinese vừa có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Fiorentina. Như vậy, cuộc đua đến vị trí thứ 4 sẽ có mặt của Udinese, Fiorentina và Milan.

Cũng trong đêm qua, trận đấu giữa Juventus và Parma đã phải hoãn lại sau khi một cổ động viên của Parma đã bị chết khi đi cỗ vũ đội chủ nhà.

Theo các phương tiện truyền thông, cổ động viên của cả 2 đội đã có cuộc ẩu đả trước trận đấu và đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cổ động viên này.

Sau khi nhận được thông tin, Juventus đã chủ động hoãn trận đấu và sân Del Alpi cũng đóng cửa ngay lập tức để tránh điều tồi tệ xảy ra.

MỚI - NÓNG