Milan thất bại ngay tại SanSiro

Milan thất bại ngay tại SanSiro
TPO - Bàn thắng duy nhất của cựu cầu thủ Milan, Luca Saudati ở phút 55 đã giúp Empoli rời sân SanSiro với ba điểm trọn vẹn.
Milan thất bại ngay tại SanSiro ảnh 1

Nỗi thất vọng

Milan tiếp đón Empoli sau chiến thắng tưng bừng trước Lazio ngay trên sân khách. Và các Rossoneri kỳ vọng đây sẽ là một chiến thắng để chấm dứt thực sự giai đoạn tồi tệ này.

Tuy nhiên mọi sự lại diễn ra một cách hoàn toàn trái ngược. Có quá nhiều cầu thủ của Milan phải làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia trong tuần qua, do đó họ không có một thể lực tốt nhất. HLV Ancelotti đã phải cho Kaka nghỉ trận đấu này và trong cả danh sách dự bị cũng không có tên anh.

Nhưng Milan cũng đón chào sự trở lại của Paolo Maldini sau một thời gian dài dính chấn thương. Đây là trận đấu đầu tiên của anh cho Milan kể từ trận chung kết Champions League tháng Năm năm ngoái.

Trên hàng công Inzaghi đá cặp cùng với Gilardino nhưng hiệu suất ghi bàn tại Serie A của hai cầu thủ này đều ở mức rất thấp và đây cũng không phải là một cặp tiền đạo có khả năng phối hợp tốt.

Về phía Empoli, họ thiếu vắng “át chủ bài” Ighli Vannucchi và hậu vệ Adani. Trên hàng công là sự “hồi hương" của bộ đôi “người cũ” tại SanSiro là Saudati và Nicola Pozzi.

Milan là đội bắt đầu trận đấu tốt hơn khi có một vài cơ hội để vượt lên dẫn trước. Đầu tiên là pha hụt bóng của cả Inzaghi và Gilardino sau pha tạt bóng của Jankulovski bên góc trái.

Sau đó là pha sút bóng của Claren Seedorf đập tay hậu vệ Piccolo trong vòng cấm nhưng trọng tài đã không kịp quan sát thấy tình huống này.

Empoli cũng không chịu lép vế khi thường xuyên tung ra những pha phản công sắc bén và Davide Moro đã có không dưới hai cơ hội rất thuận lợi để phá thế quân bình.

Hiệp một là hiệp đấu mà hai đội chơi ăn miếng trả miếng, và tuy Milan có chiếm chút ưu thế nhưng có thể coi số cơ hội dành cho hai phía là tương đương nhau. Tuy nhiên bàn thắng lại chưa đến với bất cứ đội bóng nào. Điều đó khiến cho cả hai phải kết thúc hiệp một với tỷ số  0-0.

Bước vào hiệp hai, Empoli đã có cơ hội rất tốt khi Saudati đối mặt với Dida nhưng cú sút của cầu thủ này đã đi ra ngoài trong sự nuối tiếc của các cổ động viên Empoi.

Nhưng chỉ vài phút sau, phút thứ 55, Luca Saudati đã chuộc lỗi khi anh bật cao nhận đường chuyền của Francesco Mariannini và đưa bóng vào lưới đội bóng cũ của mình.

Bị dẫn trước nhưng Milan vẫn thi đấu một cách khá tẻ nhạt và hàng công của họ tiếp tục phung phí các cơ hội được tạo ra. Gilardino vẫn “vô duyên” như mọi ngày, và anh đã khiến cho Milan bỏ lỡ đến 4-5 cơ hội.

Không thể được ghi bàn thắng, Milan đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước đội bóng tý hon Empoli. Đây có thể coi là một chiến thắng lịch sử của Empoli, còn với Milan, họ đã bị chính cổ động viên của mình huýt sáo phản đối.

MỚI - NÓNG