Milan trắng tay, Juventus thua mất mặt

Milan trắng tay, Juventus thua mất mặt
TPO - Vòng 37 Serie A diễn ra đêm qua, 9 - 5, Milan tiếp tục thể hiện phong độ yếu kém với thất bại 0 - 1 trên sân của Genoa, trong khi Juventus bất ngờ phơi áo ngay trên sân nhà trước Parma với tỉ số 2-3.

Mặc dù không còn mục tiêu, song Milan vẫn muốn kết thúc mùa giải trong tư thế của một ông lớn. Thế nhưng, khi tâm trí của các trụ cột đang tập trung đến World Cup 2010 thì thông tin HLV Leonardo ra đi khiến Milan trở nên tầm thường và yếu đuối.

Mới chỉ cách đây chừng hai tháng, Rosoneri còn đang đứng trước cơ hội lật đổ sự thống trị của Inter. Thế nhưng, sự cứng nhắc trong lối chơi, những sai lầm mang tính hệ thống của HLV Leonardo khiến Milan chỉ còn chiến đấu vì danh dự.

Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của Sampdoria và Palermo cũng khiến vị trí thứ ba của Milan bị lung lay mạnh. Rất may, trong trận đấu đêm qua, Sampdoria đã cầm chân Palermo với tỉ số 1 - 1 và suất vào thẳng vòng bảng của Milan vẫn được đảm bảo.

Cơn mưa nặng hạt trước trận đấu khiến mặt sân trơn và ướt. Hàng công của Milan có sự trở lại của Pato và HLV Leonardo hy vọng anh sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho Milan. Thế nhưng, sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội chủ nhà khiến những đợt lên bóng của Rosoneri rơi vào bế tắc.

Trong suốt thời gian thi đấu chính thức của hiệp một, số cơ hội ăn bàn mà Milan lẫn Genoa tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay và tình thế buộc HLV Leonardo phải tung Zambrotta vào sân ngay khi hiệp hai bắt đầu. Thế nhưng, sự thay đổi này chưa  kịp phát huy tác dụng thì Dida đã phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 57, từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, Sculli bật cao đánh đầu chính xác mang về bàn thắng mở tỉ số cho Genoa.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Milan dồn lên tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ Genoa đã phong toả mọi ngã đường đến khung thành thủ môn Amelia và mặc dù HLV Leonardo tung cả Huntelaar và Seedorf vào sân, tình hình vẫn không được cải thiện.

Không thể xuyên thủng lưới đội chủ nhà, Milan còn chịu tổn thất về lực lượng khi Flamini nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 85.

Thua trận, nhưng Milan vẫn giữ vững vị trí thứ ba bởi ở trận đấu cùng giờ, Sampdoria cầm châm Palermo với tỉ số 1 - 1.

Juventus thua mất mặt trên sân nhà

Được đánh giá cao hơn hẳn và có lợi thế sân nhà, song Juventus thể hiện một bố mặt bạc nhược, thiếu sinh khí khi để đàn em Parma quật ngã với tỉ số 3 - 2.

Milan trắng tay, Juventus thua mất mặt ảnh 1

Bàn thắng của Iaquinta vẫn không giúp Juventus tránh khỏi thất bại. Ảnh: Reuters.

Khởi đầu rất tốt với bàn mở tỉ số của Iaquinta ở phút 20, tuy nhiên Lanzafame đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi anh hạ gục Buffon bằng pha dứt điểm ngay sát vòng cấm.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra trước khi hiệp một kết thúc. Lại là Lanzafame đệm bóng chính xác vào lưới trống khi thủ thành Buffon không thể bắt dính bóng sau pha dứt điểm của Crespo.

Thế trận trong hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi, Juventus cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng các chân sút của đội chủ nhà quá vô duyên trong trận đấu này.

Buffon đã xuất sắc trong pha dứt điểm đầu tiên của Biabiany, song anh không thể làm gì trước pha dứt điểm thứ hai của tiền đạo đội khách và tỉ số được nâng lên 3 - 1 cho Parma ở phút 85.

Ở phút bù giờ thứ ba, Iaquinta rút ngắn tỉ số xuống còn 2 - 3 cho Juventus và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận thua này khiến Juventus phải tham dư vòng đấu loại thứ ba Europa League ở mùa giải năm sau.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.