Milan trút giận lên Shakhtar

Milan trút giận lên Shakhtar
TPO - Milan đã đè bẹp đội bóng đến từ Ukraina với tỷ số 4 - 1 bằng hai cú đúp của Gilardino và Seedorf trong trận đấu đêm qua ở Champions League.
Milan trút giận lên Shakhtar ảnh 1

Gilardino chia vui với Cafu sau bàn thắng vào lưới Shakhtar

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, hai đội đã cho thấy sự quyết liệt của cặp đấu này bằng những pha ăn miếng trả miếng trong vòng 5 phút đầu tiên.

Nhưng Milan cũng không phải đợi lâu để có được bàn phá thế quân bình. Phút thứ 6, sau pha đá phạt góc của Pirlo, Gilardino đã bật cao vượt lên trên tất cả các hậu vệ của Shakhtar, đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Piatov.

Chỉ 8 phút sau, phút thứ 14, từ pha đá phạt góc nhanh của Seedorf, bóng được tạt tới đầu của Gilardino và không khó để anh có được bàn thắng thứ hai.

Sau 2 bàn dẫn trước, Milan đá chùng xuống. Tuy nhiên, họ vẫn rất mạnh trong các pha phản công và các pha phối hợp nhóm. Tiêu biểu trong số đó là những pha đối mặt của Kaka nhưng thủ môn Pietov đã thi đấu quá xuất sắc và ngăn cản hầu hết các tình huống nguy hiểm do Kaka tạo ra.

Chính vì giảm nhịp độ trận đấu nên Milan hầu như để mặc quyền kiểm soát bóng cho đối phương và suýt nữa họ phải trả giá khi pha dứt điểm của Ilsinho chỉ chệch cột dọc trong gang tấc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước vào hiệp hai, Milan khởi đầu tốt khi Kaka có cơ hội tốt trước khung thành của Shakhtar nhưng anh chuyền bóng sang cho Gattusso và cú sút cùa tiền vệ này bị ngăn chặn ở những khoảnh khắc cuối cùng.

Không ghi được bàn thắng, Milan bất ngờ bị rút ngắn tỷ số khi Lucarelli đã tận dụng tốt pha phát bóng không cẩn thận của thủ thành Kalac, ghi bàn cho đội bóng đến từ phương Đông.

Bàn thắng đã giúp Shakhtar lấy lại sự tự tin song Shakhtar vô tình đã tạo ra khoảng trống cho Kaka hoạt động. Bàn thắng thứ ba của Milan cũng xuất phát từ một pha đi bóng đẹp mắt của Kaka, khi cú sút của tiền vệ người Brazil đi trúng khung gỗ và được phá ra khỏi đường biên ngang. Từ quả phạt góc này, Seedorf có bóng ở góc khu cấm địa và cú sút của tiền vệ này đã nâng tỷ số lên 3-1.

Cũng chính tiền vệ người Hà Lan là người ấn định tỷ số 4-1 vào phút thứ 67 với một pha lốp bóng tinh tế từ khoảng cách gần 30m.

Chiến thắng quý giá này đưa Milan vượt lên dẫn đầu bảng, cùng có 6 điểm như Shaktar, hơn Benfica và Celtic 3 điểm sau khi đội bóng Bồ Đào Nha có chiến thắng 1 – 0 trước đối thủ đến từ Scotland bằng bàn thắng của Cardozo ở những phút cuối cùng.

Tuy giành được chiến thắng, nhưng HLV Ancelotti vẫn khẳng định hiện Milan còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Dù vậy, ông cũng không quên khen ngợi bộ đôi trên hàng công của Milan là Kaka và Gilardino. Ông khẳng định: “Kaka hôm nay đã có một đối tác tuyệt vời trên hàng công. Gilardino đã giúp cậu ấy rất nhiều và ghi được hai bàn thắng”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.