Milan và Real bất phân thắng bại

Milan và Real bất phân thắng bại
TPO - Trận đấu được mong đợi nhất ở lượt trận thứ tại vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay, 4/10, đã không thể phân định kẻ thắng người thua. Milan và Real hòa nhau với tỉ số 1-1 trên sân San Siro.
Milan và Real bất phân thắng bại ảnh 1

Cuộc chiến giữa Milan (sọc đỏ đen) và Real bất phân thắng bại. Ảnh: Reuters

Sau thất bại 2 - 3 ngay trên sân nhà, Real buộc phải có cái nhìn khác về Milan. Được sự hậu thuẫn của chủ tịch Perez, Pellegrini thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự, loại đội phó Guti khỏi danh sách thi đấu và “cất” Raul trên băng ghế dự bị.

Chính những sự thay đổi này giúp "Kền kền trắng" có được thế trận áp đảo trong những phút đầu trận đấu. Liên tục Benzema, Higuain thử tài thủ thành Dida bằng những pha dứt điểm từ xa. Dẫu vậy, thủ thành người Brazil vẫn vững vàng trước những đợt tấn công của đội khách đến từ Tây Ban Nha.

Thua kém về mặt thế trận, nhưng chính Milan mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 24. Pha phối hợp giữa Seedorf và Pato tạo điều kiện để tiền đạo người Brazil có cơ hội dứt điểm. Rất tiếc cho Milan, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Casillas.

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Real bất ngờ có được bàn thắng từ sai lầm của hàng thủ Milan. Phút 29, Kaka dứt điểm cực mạnh, thủ thành Dida đẩy bóng ra và Benzema nhanh như sóc, băng vào đá bồi ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế của Real không duy trì được lâu. Chỉ hơn năm phút sau bàn thắng của Benzema, từ một tình huống tấn công của Milan, trung vệ Pepe để tay chạm bóng trong vòng cấm và trọng tài thổi phạt đền. Ronaldinho không mấy khó khăn thực hiện thành công pha đá phạt, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn thắng giúp Milan chơi tự tin hơn, đặc biệt là trong 45 phút thi đấu của hiệp hai. Đội chủ nhà sẵn sàng chơi đôi công với Galatacios 2.0 và nếu như chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm, Pato hay Borriello đã có thể mang về bàn thắng cho Milan.

Phía bên kia chiến tuyến, Real cũng có những cơ hội ăn bàn thực sự, song thủ thành Dida có màn trình diễn ấn tượng. Anh từ chối hầu hết các pha làm bàn của Raul (vào thay người) và Marcelo. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Marseille tiếp tục giấc mơ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp với chiến thắng hủy diệt 6 - 1 trước FC Zurich. Chiến thắng này giúp đội bóng thành phố cảng được sáu điểm sau bốn vòng đấu, bám sát Milan và Real với một điểm ít hơn.

Như vậy, cả Real và Milan đều có quyền tự quyết ở vòng đấu tiếp theo. Milan sẽ đi tiếp nếu vượt qua Marseille trên sân nhà, trong khi Real cũng sẽ giành vé nếu có được ba điểm trong trận tiếp đón Zurich tại Bernabeu sau đây hai tuần.

Kết quả cụ thể lượt trận thứ tư:

Bayern Munich 0 - 2 Bordeaux
Maccabi Haifa 0 - 1 Juventus
Man Utd 3 - 3 CSKA Moscow

Milan 1 - 1 Real Madrid
Marseille 6 - 1 Zurich
APOLE 0 - 1 Porto
Atletico 2 - 2 Chelsea

MỚI - NÓNG