"Mọi con đường đều dẫn tới Westfallen"

"Mọi con đường đều dẫn tới Westfallen"
TPO - Rời khỏi nhà ga chính, chúng tôi bắt tiếp chuyến tàu điện U45 đến sân vận động. Đối với người dân ở đây, khung cảnh náo nhiệt vào mỗi chiều thứ Bảy, khi đội nhà Borrusia Dortmund  thi đấu -  đã trở nên quen thuộc.
"Mọi con đường đều dẫn tới Westfallen" ảnh 1
Bên trong sân vận động Westfallen 

“Mọi con đường đầu dẫn đến sân Westfallen”, một khẩu hiệu khổ lớn, in đậm trên tường dọc đường dẫn xuống ga.

Nơi đây sẽ diễn ra 6 trận đấu World Cup. Trong đó đáng kể là trận đội chủ nhà Đức tiếp láng giềng Ba Lan, đương kim vô địch Brazil tiếp đội bóng xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản,.. Ngoài ra còn thêm một trận vòng 16 và một trận bán kết .

Để phục vụ cho World Cup 1974, chính quyền Tây Đức lúc đó quyết định cho xây sân vận động Dortmund với sức chứa ban đầu 54 ngàn chỗ. Sau đó, tiếp tục chuẩn bị cho World Cup lần thứ hai trên sân nhà, thành phố đã duyệt chi dự án cải tạo và hiện đại hoá sân với tổng chi phí 44 triệu euro.

Hiện nay sức chứa tối đa của sân là 82.932 chỗ, trong đó có khoảng 66 ngàn chỗ ngồi. Sân vận động cũng đã mang cái tên mới theo tên một công ty tài chính  “Signal Iduna Park “.

Chúng tôi nhớ như in cái cảm giác trong sân khi đội chủ nhà thi đấu. Đó là trận tranh Bundesliga mùa vừa rồi giữa hai kỳ phùng địch thủ Dortmund và Bremen. Mặt sân cỏ đẹp và mịn. Tám khung thép sơn vàng cao 62 mét nổi bật ôm chặt lấy lòng sân. Một màn hình khổng lồ được thiết kế ở góc sân để khán giả có thể thưởng thức lại những pha bóng gây cấn.

Chỗ chúng tôi nhận được nằm trên cao khán đài. Tuy vậy vẫn hên là không phải trong góc. Thường các cổ động viên cuồng nhiệt hay chọn chỗ đứng phía dưới đối diện cầu môn. Mặc dầu khó theo dõi trận đấu toàn diện nhưng đây là một địa điểm rất được ưa thích vì giá rẻ và luôn có mặt trong những thời điểm quan trọng nhất của đội nhà lúc ghi bàn thắng hay bị thủng lưới. Lần đó hai phía cầu môn chủ yếu là cổ động viên của Weder Bremen.

Trên khán đài chính phủ kín bởi màu vàng truyền thống của đội chủ nhà Dortmund. Cổ động viên hát khắp thời gian hai đội thi đấu. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng xuýt xoa, một câu tiếc rẽ. Thêm mấy fan cuồng nhiệt cứ đứng ngồi không yên, lúc gào lên sung sướng, lúc chửi tán loạn đòi huấn luyện viên lập tức phải thay người… Tất cả những gì có thể tưởng tượng về không khí một trận đấu bóng đều có thể tìm thấy tại nơi đây. 

Phóng viên thể thao nổi tiếng Dieter Kueter của đài truyền hình ZDF từng viết về không khí bóng đá tại sân Westfallen như sau: khán giả cùng cảm nhận được từng cú chùi banh, từng quả sút thành bàn trên sân đấu. Tại đây tuyệt đối không có khoảng cách giữa cầu thủ và cổ động viên. 

Hiện bên ngoài sân, công trường xây dựng vẫn đang chạy máy. Tuy vậy, chắc chắn các khâu cuối cùng sẽ được hoàn tất trước ngày khai mạc. Không khí khẩn trương đang bao trùm khắp mọi nơi.

Ngài thị trưởng thành phố vừa gửi thư cho tất cả công dân. Ông yêu cầu hãy “mang thế giới về nhà bạn”, hãy biến mỗi vị khách tới đây trở thành người bạn thân thiện. Nếu ngày xưa “mọi con đường đều dẫn về La Mã” , thì ngày nay hãy cho thế giới thấy rằng: ở Dortmund, “ mọi con đường đều dẫn đến sân Westfallen”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.