Một đêm vui

Một đêm vui
TP - Ngay từ những phút đầu tiên của trận tranh hạng ba, cả hai đội đều tỏ rõ ý chí quyết giành chiến thắng. Đức muốn thực hiện được điều này để làm nguôi ngoai nỗi thất vọng của các CĐV, còn Bồ Đào Nha muốn lặp lại thành công của năm 1966.

Cả hai HLV đều đưa vào sân những tân binh. Phần do nhiều cầu thủ bị chấn thương, phần khác là các nhà cầm quân cũng muốn tạo cơ hội cọ xát cho những  cầu thủ dự bị.

Kahn đã thi đấu thay cho thủ môn Lehmann. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh đã tuyên bố giã từ sự nghiệp sân cỏ.

Figo của Bồ Đào Nha cũng đã tuyên bố tương tự vậy cách đây vài tháng...

Chiến thuật 4-4-2 của Đức đã phát huy tác dụng khi đối chọi với chiến thuật 4-2-3-1 của Bồ Đào Nha, một chiến thuật thật khó hiểu nếu nhớ rằng Bồ Đào Nha chỉ ghi được 6 bàn thắng trong 6 trận đầu tiên và không ghi được thêm một bàn thắng nào ở trận tứ kết và bán kết.

Sau 15 phút, chúng ta đã được chứng kiến một pha bóng đẹp của tiền vệ Banter khi anh một mình một bóng lao tới khung thành của thủ môn Oliver Kahn, nhưng Kahn đã dập tắt  cơ hội ghi bàn lớn nhất của Bồ Đào Nha. Đó cũng là pha bóng đẹp nhất của hiệp 1.

Dường như hàng phòng ngự của hai đội không có việc gì để làm bởi cả hàng tiền vệ của hai đội đều không đủ mạnh để gây sức ép cho đối phương. Không một cầu thủ nào thực sự xuất sắc. Đó là một hiệp đấu không có lửa.

Cục diện trận đấu đã thay đổi kể từ khi Schweinsteiger ghi bàn thắng đầu tiên của mình từ cự ly 25 mét ở phút thứ 56 mặc dù Ricardo hoàn toàn có thể cản phá được cú sút đó.

Với chiến thuật bóng mở, Bồ Đào Nha đã tạo ra nhiều kẽ hở cho Đức tận dụng và người Đức đã làm được điều đó. Khi người Đức đã cầm chắc chiến thắng, Bồ  Đào Nha cũng ghi được một bàn thắng danh dự bằng cú đánh đầu của Gomes từ đường chuyền không thể nào chê của Figo.

Chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu vui vẻ trong một đêm vui vẻ. Đức đã chiến thắng xứng đáng. Tôi không trông thấy một sự quyết tâm nào của người Bồ Đào Nha. Âu cũng là một sự trễ nải điển hình của người Bồ Đào Nha.

Có lẽ cả hai đội đều hài lòng về kết quả của mình tại World Cup lần này. Cá nhân tôi, tôi hy vọng Klinsmann sẽ tiếp tục công việc của mình với một đội tuyển trẻ trung giàu hứa hẹn mà anh đang có trong tay.

MỚI - NÓNG