Mourinho bất lực nhìn Inter thua bạc nhược

Mourinho bất lực nhìn Inter thua bạc nhược
TPO – Đã có một loạt thay đổi trong trận đấu nhưng HLV Mourinho vẫn phải chứng kiến các học trò thất thủ 1-3 trước Atalanta đầy hưng phấn, và tạo cơ hội cho đối thủ bám sau Juve san bằng khoảng cách.

Trong trận đấu này, Atalanta đã hoàn toàn làm chủ thế trận trước một Inter chơi rời rạc do thiếu vắng hai trụ cột bị chấn thương là tiền vệ trụ Patrick Vieira và trung vệ chủ lực Marco Materazzi.

Còn Cristiano Doni là ngôi sao của trận đấu với cú đúp vào lưới đội khách. Sau khi bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ 8, Doni là người kiến thiết đường chuyền để đồng đội Sergio Floccari dứt điểm nhanh đưa Atalanta vươn lên dẫn trước ngay phút 18.

Sau đó khoảng 10 phút, Doni đã lập công với pha đá phạt đẳng cấp, mà bóng chạm nhẹ Zlatan Ibrahimovic làm lỡ đà di chuyển của thủ môn Cesar. 

Năm phút sau, Doni tiếp tục tỏa sáng khi anh nhảy cao hơn các hậu vệ Inter đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà sau đường lật cánh của đồng đội Jaime Valdes.

Chắc chắn bản thân HLV Jose Mourinho không thể hài lòng với kết quả cũng như màn trình diễn của học trò trong hiệp một. 

Điều đó thể hiện với việc Mourinho quyết định có ba sự thay đổi trong hiệp hai, trong đó chấp nhận đưa “kẻ vô kỷ luật” Adriano vào đá cạnh Ibrahimovic trên hàng công, nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện.

Phải chờ đến phút 90, tiền đạo Ibrahimovic mới gỡ lại bàn danh dự cho Inter. Song với màn trình diễn nghèo nàn thì một trận thua là điều hoàn toàn xứng đáng cho nhà ĐKVĐ Inter.

Với kết quả này, Inter vẫn đang dẫn đầu Serie A với 43 điểm, nhưng Juventus có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm nếu đánh bại chủ nhà Lazio ở trận đấu muộn nhất trong ngày. 

AC Milan đang xếp thứ ba với 37 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước Fiorentina rạng sáng chủ nhật, còn Genoa thắng chủ nhà Lecce 2-0 để leo lên thứ tư với 35 điểm.

MỚI - NÓNG