Mourinho chối chuyện ăn mừng kỳ dị

HLV Mourinho khẳng định mình không ăn mừng quá khích.
HLV Mourinho khẳng định mình không ăn mừng quá khích.
TPO - Khi Demba Ba ghi bàn thắng thứ 2, HLV Jose Mourinho đã chạy dọc đường biên và nhiều người cho rằng đó là một hành động ăn mừng quá khích, thiếu tôn trọng đối với đối thủ.

Rạng sáng nay, Chelsea tiếp PSG trên sân nhà Stamford Bridge ở lượt về vòng tứ kết Champions League. Phút 87, Demba Ba ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, một tỷ số vừa đủ để giúp đội bóng thành London lội ngược dòng và giành vé vào chơi bán kết. SVĐ Stamford Bridge như nổ tung và có vẻ như HLV Jose Mourinho cũng không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha lao ra khỏi băng ghế huấn luyện và chạy dọc đường biên. Một hình ảnh làm gợi nhớ lại những gì diễn ra ở tứ kết Champions League 2004, nơi Porto của “Người đặc biệt” vượt qua M.U để giành vé đi tiếp một cách đầy nghẹt thở. Sau trận đấu, một số cây viết người Anh cho rằng, hành động ăn mừng của Mourinho có phần quá khích và thiếu tôn trọng đối với đối phương. Phải chẳng sáng nay, vị HLV của Chelsea lại "bổn cũ soạn lại"?

Mourinho chối chuyện ăn mừng kỳ dị ảnh 1

Hình ảnh Mourinho sau khi Chelsea có bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Mourinho chối chuyện ăn mừng kỳ dị ảnh 2

Gần như ngay lập tức, Mourinho đã lên tiếng phản bác lại tất cả. Nhà cầm quân này cho biết, đó không phải hành động ăn mừng, mà lúc đó ông chỉ cố gắng chạy lại chỗ các cầu thủ và yêu cầu họ duy trì sự tập trung. Ông khẳng định mình không hề có ý mỉa mai hay trêu tức Laurent Blanc, vị đồng nghiệp đã cố tình bắt tay Eden Hazard khi tiền vệ này bị thay ra.

“Không! Các vị nhầm rồi, tôi không hề ăn mừng. Tôi chỉ cố gắng chạy lại phía Torres và Demba Ba, đồng thời yêu cầu họ cần giữ bình tĩnh. Thời gian còn lại của trận đấu còn 5 đến 6 phút và tất cả cần phải giữ sự tập trung. Blanc và đội bóng của ông ấy đã chơi một trận xuất sắc. Nhưng chúng tôi đã biết tận dụng các cơ hội. Tôi hài lòng về các học trò”, Mourinho phát biểu.

Với việc giúp Chelsea lội ngược dòng trước PSG và giành vé đi tiếp, Mourinho đã có lần thứ 5 liên tiếp cùng đội bóng của mình góp mặt ở vòng đấu giành cho 4 anh tài xuất sắc nhất châu Âu Năm 2010, ông giúp Inter Milan lên ngôi vô địch. Tới 2011, 2012 và 2013, Real Madrid của Mourinho đều không thể tiến xa hơn. Năm nay với Chelsea thì sao? Hãy cùng chờ câu trả lời!

MỚI - NÓNG