Mourinho đã tìm thấy miếng ghép cuối cùng

Một pha đánh đầu gọn gàng, hai cánh tay dang ra ăn mừng, Diego Costa một lần nữa khiến Stamford Bridge ngất ngây với khả năng dứt điểm của anh.

Đó là hình ảnh quen thuộc mà CĐV Chelsea từng nhìn thấy ở Didier Drogba sau mỗi pha ghi bàn và giờ, tất cả đang tái hiện trong từng bước chạy, từng cú sút, từng pha đánh đầu của Costa.

Mourinho đã tìm thấy miếng ghép cuối cùng ảnh 1

Diego Costa đã ghi được 8 bàn thắng cho Chelsea sau 6 vòng đấu tại Premier League.

Tại Stamford Bridge đêm thứ bảy vừa rồi, cầu thủ người Tây Ban Nha một lần nữa làm các khán đài phải rung chuyển sau cái lắc đầu của anh và đưa Chelsea dẫn Aston Villa 2-0. Đó là bàn thắng thứ 8 mà Costa ghi được cho The Blues chỉ sau 6 vòng đấu tại Premier League.

Dám cá rằng, có nằm mơ, các CĐV Stamford Bridge cũng không thể tin cựu tiền đạo của Atletico Madrid lại thích nghi nhanh đến vậy chỉ sau một vài tháng anh có mặt ở London. Dĩ nhiên thì câu hỏi quanh tình trạng thể lực của Costa vẫn lơ lửng tại Stamford Bridge và trong suy nghĩ của Jose Mourinho nhưng sau màn trình diễn ấn tượng nữa ở cầu thủ người Tây Ban Nha, hy vọng có được một danh hiệu của Chelsea ngày một tăng cùng với sự chờ đợi rất lớn ở tiền đạo này.

Sức ép vì thế cũng đè nặng lên đôi vai của Costa nhưng như nhiều bình luận viên nhận định rằng, cứ nhìn phong cách của anh, thể lực của anh, Costa sinh ra là để thi đấu ở Premier League, dù La Liga và Atletico Madrid đã làm nên tên tuổi của anh. Điều đó giải thích tại sao sau một World Cup thất vọng, Costa đã bùng nổ ngay ở ngày khai mạc Premier League khi Chelsea gặp Burnley và bị dẫn trước 1-0 ngay vào phút thứ 14. Mất đúng 3 phút, cầu thủ người Tây Ban Nha gỡ hòa, trước lúc Chelsea thắng lại 3-1.

"Đầu xuôi đuôi lọt", những bàn thắng đến liên tiếp cho The Blues mỗi khi Costa xuất hiện trên sân. Trước Leicester, anh là người mở tỷ số trong chiến thắng 2-0. Trước Everton, anh lập cú đúp trong chiến thắng 6-3. Rồi sau đó là một hat-trick đè bẹp Swansea 4-2 ở Stamford Bridge.

Tính ra thì trận hòa 1-1 tại Man City là trận đấu duy nhất Costa không ghi bàn cho tới nay ở Premier League và cũng là trận đấu đầu tiên mà Chelsea để mất điểm. Rõ ràng, khác biệt giữa Chelsea của mùa giải trước với Fernando Torres, Samuel Eto’o hay Demba Ba trong đội hình và Chelsea của mùa giải này với Costa hay Loic Remy là rất lớn. Nói như Mourinho sau trận thắng Aston Villa 3-0 thì các cầu thủ của Chelsea có thể hòa hợp với Costa dễ và nhanh hơn với Torres. Nhờ vậy mà sau 6 vòng đấu, The Blues đã ghi được 19 bàn, nhiều hơn Man City tới 7 bàn dù Man City sở hữu những tiền đạo như Sergio Aguero, Edin Dzeko và Stevan Jovetic.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Mourinho có dám mạo hiểm chân sút của ông trong 2 trận đấu liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày hay không bởi sau Aston Villa, Chelsea sẽ có chuyến hành quân tới Lisbon vào đêm mai và họ cần phải thắng Sporting Lisbon sau khi đã bị Schalke cầm hòa 2-2 trên sân nhà?

Trận hòa đó coi như đẩy đội bóng của Mourinho vào tình thế khó khăn bởi nếu muốn kết thúc vòng bảng nhanh để dồn sức cho Premier League, họ không được phép sảy chân một lần nữa. Rắc rối cho Special One là sau Sporting Lisbon, ông rất cần Costa cho trận derby với Arsenal vào đêm chủ nhật.

Vì thế, sau rất nhiều lần bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thể lực của cầu thủ người Tây Ban Nha, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để Mourinho có một đánh giá chính xác về khả năng ra sân của anh trong hai trận đấu liên tiếp, thay vì chỉ giữ anh cho Premier League.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG