Mourinho đang quá đà trong cách đối nhân xử thế

Mourinho nên lường trước những nguy cơ có thể xảy ra.
Mourinho nên lường trước những nguy cơ có thể xảy ra.
Sự thực dụng và khắc nghiệt của Jose Mourinho đang tỏ ra hơi quá khi ông đưa ra quyết định giáng chức bác sĩ Eva Carneiro, chỉ vì hành động vào sân chăm sóc cầu thủ của cô.

Theo thông tin được báo chí Anh chia sẻ trong vòng ít giờ qua, dù không bị sa thải nhưng Eva sẽ không được phép tham dự các buổi tập và các trận đấu của đội 1 Chelsea. Thật trớ trêu, bởi cô chỉ đang làm công việc của mình, một cách xác đáng.

Mất điểm ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, không hề giống như việc bấm nhầm nút trong một cuộc phóng tàu du hành vũ trụ. Những sai lầm ở đây (nếu có) hoàn toàn có thể được sửa chữa. Động thái của Mourinho có vẻ như muốn tìm một người để trút giận, hơn là thực sự quan tâm đến công việc chuyên môn của ai đó mà ông chưa chắc đã hiểu rõ.

Chelsea bị mất người từ phút 52, nghĩa là họ còn tới gần 40 phút nữa để kiếm tìm một bàn thắng. Nếu thực sự quan ngại, Mourinho đã phải đứng kè kè bên cạnh đường piste từ lâu, chứ không phải là ngồi cười khẩy trước một vài pha hãm thành của đội nhà sau đó, trước khi tỏ thái độ hằn học với Eva khi cô trở về khu dành cho bộ phận y tế.

Mourinho cho rằng Hazard không chấn thương, nhưng mối quan tâm của Eva là về sức khỏe và thể lực của các cầu thủ. Cô có thể chẳng hiểu về những mánh thường được sử dụng trong những thời điểm “nước sôi lửa bỏng”. Mourinho nói về việc các nhân viên của ông phải “hiểu trận đấu”. Rất xác đáng. Nhưng đúng ra đấy là điều mà trách nhiệm của ông là phải truyền đạt với những người dưới quyền. Thêm nữa, điều này cần được nói trong phòng thay đồ hay trên sân tập, chứ không phải mang ra dư luận hoặc dùng nó để hạn chế sự phát triển của ai đó.

Nếu bạn tìm từ khóa “Hazard injury” (chấn thương của Hazard) trên thanh tìm kiếm của Twitter, kết quả sẽ cho ra một loạt những ý kiến bất đồng về cách xử lý của Mourinho, và đặc biệt hơn cả là những kết tội về việc giả vờ chấn thương của tiền vệ Eden Hazard trong tình huống đó. Có một ý kiến rất đáng quan tâm: Sẽ ra sao nếu kể từ giờ, đội ngũ y tế của Chelsea sẽ không vào sân làm nhiệm vụ nữa khi chưa có sự đồng ý của Mourinho, dù xảy ra chấn thương nặng đến thế nào chăng nữa với các cầu thủ của họ? Điều đó đáng suy nghĩ.

Mourinho đang quá đà trong cách đối nhân xử thế ảnh 1

Nhiều ý kiến cho rằng Hazard đã bị nhiễm thói ăn vạ.

Đặt ra một câu hỏi nữa, rằng nếu người bị đau trong tình huống đó là một cầu thủ khác, không phải là Hazard, liệu Mourinho có nổi đóa lên như vậy? Có chăng ông nổi giận là bởi cầu thủ tấn công xuất sắc nhất và là trò cưng của mình đã bị mang ra ngoài sân? Mourinho sở hữu cá tính đặc biệt, nhưng bây giờ nó đang trở nên... quái dị. Đấu đá đối đáp bên ngoài, nhưng không ai nghĩ ông lại cực đoan đến mức ra tay cả với “người nhà”.

4 năm gắn bó với đội 1 The Blues, Eva được cho là đã có đóng góp rất lớn trong việc đảm bảo thể lực cho các cầu thủ Chelsea ở mùa giải năm ngoái, giai đoạn mà Mourinho thường xuyên sử dụng chỉ 1 đội hình ra sân. Thêm nữa, việc chiến lược gia người Bồ “trảm” cô bác sĩ này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tạo nên những cơn sóng ngầm trong nội bộ đội bóng.

Đây là “mùa giải thứ 3” với Chelsea, Mourinho nên nhớ điều này!

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.