Mourinho đối mặt án phạt nặng của FA

Mourinho đối mặt án phạt nặng của FA
TP - Chelsea thoát hiểm trong gang tấc sau cuộc rượt đuổi tỷ số toát mồ hôi trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng tứ kết Cúp FA tuần qua. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho khó tránh khỏi án kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) vì đã lăng mạ trọng tài Mike Riley.
Mourinho đối mặt án phạt nặng của FA ảnh 1
Mourinho

Nhà cầm quân bị coi là cao ngạo nhất làng bóng đá Anh vừa thản nhiên thú nhận ông đã rủa trọng tài Riley bằng những ngôn từ nặng nề nhất.

Bất bình về những quyết định của trọng tài, Mourinho đã hùng hổ xông ra đường biên và buông một mớ những câu chửi nặng nề bằng tiếng Bồ Đào Nha, mà trong đó cánh phóng viên đã thu lại được câu “filho da puta” (con một mụ điếm).

Trận hoà 3-3 với Tottenham kết thúc một tuần mệt mỏi và đau đầu của HLV Mourinho sau khi mới dẫn dắt Chelsea vượt qua FC Porto ở vòng 1/16 Champions League.

Ông bầu Bồ Đào Nha này chỉ kịp bay về vài tiếng trước trận tứ kết FA với Tottenham sau khi sang Tây Ban Nha xem Valencia (gặp Osasuna ở La Liga), đối thủ nặng ký của Chelsea tại tứ kết Champions League sắp tới.

Theo nguồn tin từ FA, Mourinho đã “nhã nhặn” đối mặt trọng tài Riley trong đường hầm sân Stamford Bridge giờ giải lao để chất vấn những tình huống mà theo ông trọng tài đã đối xử bất công với Chelsea.

Một số camera của đài truyền hình còn bắt được cảnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chửi thề trước mặt trọng tài Riley khi trận đấu đang diễn ra.

Không những không ngại ngần về những phát ngôn mất kiềm chế của mình, sau trận đấu Mourinho còn cười khẩy với cánh phóng viên rằng những câu chửi rủa dạng đó của ông là chuyện thường ngày:

“Trong khi chỉ đạo các học trò, cứ nói 15 từ thì tôi lại có khoảng 10 từ khó nghe kiểu này. Nếu gắn micro thu âm bên người tôi thì các bạn có thể nghe thấy vậy suốt ngày.

Lời lẽ này có thể là câu chửi nếu các bạn quan niệm như thế. Tôi nói câu đó với bản thân mình, với cầu thủ của tôi, đó là những lời mà tôi cũng không tiện nhắc lại ở đây.

Tôi có thể nói tới 50 lần trong một trận đấu, 50 lần trong một buổi tập. Tôi là một người dễ xúc động nhưng biết thế nào là phép lịch sự. Thực lòng tôi không muốn xúc phạm một ai, nhưng tôi cũng chỉ là một con người trần tục như bao người khác.

Nói tóm lại đó chỉ là câu cửa miệng của tôi mỗi khi trông thấy cầu thủ của mình sút bóng bật cột dọc hay xà ngang khung thành đối phương”. 

MỚI - NÓNG